#cho đi là còn mãi

Tìm thấy 5 kết quả

Khép lại tuổi 19, trao sự sống cho 5 người

Khép lại tuổi 19, trao sự sống cho 5 người

Trong đêm 25/7, khi tuổi đời mới 19, hành trình của một chàng trai trẻ đã khép lại. Nhưng bằng nghĩa cử cao đẹp "Cho đi là còn mãi", em đã trao cơ hội sống, viết tiếp cuộc đời cho 5 người khác.
Thanh niên 26 tuổi hiến tạng cứu 7 người

Thanh niên 26 tuổi hiến tạng cứu 7 người

Với tâm niệm "cho đi là còn mãi", một câu chuyện xúc động vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Nén lại nỗi đau mất con, một gia đình đã quyết định hiến tạng người con trai đã khuất để cứu sống nhiều bệnh nhân hiểm nghèo đang từng ngày giành giật sự sống.
Thắp sáng tinh thần cho đi là còn mãi, gieo mầm sự sống cho nhiều gia đình, bệnh nhân khác

Thắp sáng tinh thần cho đi là còn mãi, gieo mầm sự sống cho nhiều gia đình, bệnh nhân khác

Sáng 19/5, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động Chương trình “Đăng ký hiến tặng mô, tạng cứu người – Cho đi là còn mãi” do Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phối hợp tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; các chức sắc tôn giáo; một số tổ chức quốc tế.
Để cho đi là còn mãi

Để cho đi là còn mãi

Đầu tháng 4 vừa qua, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí lần đầu tiên triển khai lấy tạng từ một người hiến chết não. Từ nghĩa cử cao đẹp này, 7 người bệnh nguy kịch đã một lần nữa được trao cho cơ hội sống mới. Sự kiện này cũng lần nữa tạo động lực để nhân lên hành động ý nghĩa này trong cộng đồng, cũng như thúc đẩy ngành y tế Quảng Ninh tiếp tục nhân rộng và tham gia sâu hơn nữa vào mạng lưới hiến tạng quốc gia.