Một người đàn ông 38 tuổi không may chết não sau tai nạngiao thông. Gia đình đã quyết định thực hiện tâm nguyện của anh: hiến tạng để cứu người. Từ một cuộc chia ly đầy mất mát, nhiều bệnh nhân đã có thêm cơ hội được sống, được nhìn thấy ánh sáng và tiếp tục tương lai của mình. Theo dòng thời sự tuần này cùng nhìn lại hành trình tiếp nối sự sống từ một nghĩa cử đầy nhân văn tại Quảng Ninh.
Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng cuối tuần vừa qua, sau các tạng tim, gan và thận, ngày 14/5, 2 giác mạc đã được các y bác sĩ ghép cho 2 bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng là ca ghép giác mạc đầu tiên tại bệnh viện này, đánh dấu mốc quan trọng tiến tới hình thành một Trung tâm Mắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
Từ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng cuối tuần vừa qua, sau các tạng tim, gan, thận, ngày 14/5, 2 giác mạc đã được các y, bác sĩ ghép cho 2 bệnh nhân ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây cũng là ca ghép giác mạc đầu tiên tại bệnh viện, đánh dấu mốc quan trọng tiến tới hình thành Trung tâm Mắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh.
Một năm sau khi triển khai ghép thận, ngày 14/4, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí tiếp tục đánh dấu một bước tiến mới của Y tế Quảng Ninh trong hành trình phát triển lĩnh vực ghép tạng. Lần đầu tiên, 2 ca ghép giác mạc đã được triển khai tại tỉnh.