Phát huy tinh thần sống "tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, bà con giáo dân xứ đạo Trà Cổ luôn kề vai sát cánh cùng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (BP) Trà Cổ trong bảo vệ biên giới.
Tháng 12 về mang theo nhịp điệu rộn ràng của mùa lễ hội cuối năm. Trên các tuyến phố, tại trung tâm mua sắm và nhiều khu vực công cộng, sắc đỏ, xanh của đèn trang trí, cây thông Noel… bắt đầu thắp sáng không gian, báo hiệu mùa Giáng sinh đang đến gần. Không khí háo hức, rộn ràng ấy lan tỏa khắp nơi, tạo nên bức tranh sinh động, ngập tràn niềm vui và sự chờ đón của người dân trước thềm lễ Giáng sinh.
Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thời gian qua, cùng với nhân dân địa bàn thành phố, giáo dân Giáo xứ Cẩm Phả (TP Cẩm Phả) luôn phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Mặc dù có thu nhập không cao nhưng bà Nguyễn Thị Nguyệt, khu Minh Tiến A, phường Cẩm Bình (Cẩm Phả) vẫn làm từ thiện, vì theo bà để làm từ thiện chủ yếu xuất phát từ cái tâm có tấm lòng vì người nghèo.
Những ngày cuối năm, không khí rộn ràng đón Lễ Giáng sinh đã hiện lên ở mỗi con đường, ngõ xóm xã Việt Dân - xã có đông đồng bào công giáo nhất TX Đông Triều, thuộc Giáo xứ Đông Khê.
TX Quảng Yên có 2 xứ đạo là Yên Trì và Sông Khoai với trên 15.000 giáo dân sinh hoạt tại 9 họ đạo. Bà con giáo dân trên địa bàn thị xã đoàn kết, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế.