Hàng trăm cá thể cò xanh, diệc, vạc… xuất hiện quanh hồ Gươm những ngày gần đây, tạo nên khung cảnh thiên nhiên sống động hiếm thấy giữa lòng Thủ đô. Những chú chim sà xuống mặt hồ săn mồi, làm tổ trên cây cổ thụ cho thấy tín hiệu tích cực về môi trường sinh thái khu vực trung tâm Hà Nội.
Cầm sẵn máy ảnh, điện thoại, đứng chờ đợi đoàn diễu hành áo dài, cổ phục đi qua, nhiều du khách nước ngoài có mặt tại phố đi bộ hồ Gươm chiều nay đã hòa mình vào không khí lễ hội đầy náo nức.
“Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội… /Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm Nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng/Thành cũ Thăng Long hồn nước non thiêng/Còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng Hà Nội ơi”…mỗi lần bài hát Nhớ về Hà Nội vang lên, những ai đã từng đến Thủ đô, đặc biệt những người Hà Nội ở khắp mọi miền Tổ quốc và thế giới lại thắt lòng nhớ về Hà Nội yêu dấu. Yêu Hà Nội, nhớ Thủ đô nhưng mấy ai biết sự tích Tháp Rùa.
Người phụ nữ bán 4 chiếc bánh rán cho du khách nước ngoài với giá 50.000 đồng tại hồ Gươm (Hà Nội). Chị này thừa nhận hành vi 'chặt chém' của mình, khi làm việc với công an vào chiều 24-3.
Một người đàn ông chèo kéo, làm phiền, tự ý gắn keo vào giày du khách nước ngoài ở hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý, phạt 2 triệu đồng.