Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Đông Dương được ký kết vào tháng 7 năm 1954, miền Bắc bước vào giai đoạn chuyển giao lịch sử. Theo hiệp định, trong vòng 300 ngày, quân Pháp phải rút khỏi miền Bắc và chính quyền cách mạng sẽ tiếp quản các vùng tạm chiếm.
Ngày 25/4/1955, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Vùng mỏ Quảng Ninh khi khu Hồng Quảng chính thức được chính quyền ta tiếp quản từ tay thực dân Pháp. Không khí ngày tiếp quản tràn ngập niềm vui, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm của bộ đội và nhân dân địa phương.
70 năm trước, ngày 25/4/1955, người dân thị xã Hòn Gai đã hân hoan đón chào đoàn quân giải phóng vào tiếp quản khu mỏ từ tay quân Pháp. Thời gian đã trôi qua quá nửa đời người nhưng với nhiều người dân Hòn Gai chứng kiến sự kiện lịch sử ấy, ký ức như chưa phai mờ.
Thời điểm trước bão số 3, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án, biện pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai một cách chủ động ở mức cao nhất. Mặc dù vậy, bão số 3 đã ảnh hưởng rất nặng nề đối với các đơn vị ngành than, gây gián đoạn sản xuất ở hầu hết các đơn vị. Hiện nay, TKV và các đơn vị thành viên đang nỗ lực tối đa, từng bước khắc phục mọi khó khăn để sớm ổn định sản xuất trở lại.
Giáng sinh đang đến gần, ngoài những món quà xinh ấm áp, tìm kiếm một điểm đẹp, rộn ràng để thưởng thức một Giáng sinh thật ý nghĩa bên bạn bè người thân…là điều mà nhiều người mong muốn. Một trong những điểm đến đẹp nằm giữa TP Hạ Long, không thể bỏ qua là Nhà thờ Hòn Gai.
Quảng Ninh là một trong những chiếc nôi ra đời sớm nhất của giai cấp công nhân Việt Nam. Quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ công nhân khu mỏ gắn liền với phong trào đấu tranh yêu nước của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh chống lại sự áp lực, bóc lột của bọn thực dân, chủ mỏ Pháp.
Hòn Gai là cái tên xưa cũ của thành phố Hạ Long bây giờ. Đối với những người đã sinh ra và lớn lên, cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất này, Hòn Gai như là máu thịt, là một phần không thể thiếu.
Quảng Ninh là một tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Bắc nước ta. Sinh thời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ví Quảng Ninh là hình ảnh nước Việt Nam thu nhỏ vì có đầy đủ các dạng địa hình (trung du, đồng bằng, đồi núi, ven biển, hải đảo, biên giới...) của cả nước.
Nói đến núi Hạm trên địa bàn phường Hồng Hà thì cả dân Hòn Gai xưa và Hạ Long nay gần như ai cũng biết. Thế nhưng không mấy người hiểu được, cái tên núi Hạm xuất phát từ đâu và có ý nghĩa là gì.
Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh (1945-1955), các đảng bộ Quảng Yên, Hòn Gai đã khẩn trương củng cố tổ chức Đảng và chính quyền nhân dân để chuẩn bị mọi lực lượng cho cuộc kháng chiến toàn dân chống Pháp sắp nổ ra vào cuối năm 1946.
Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tập II, ngày 6 tháng 1 năm 1946, cuộc bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa tiến hành đồng loạt ở tất cả các địa phương, từ Bắc tới Nam, kể cả những nơi đang diễn ra cuộc kháng chiến ác liệt chống thực dân Pháp xâm lược, như Sài Gòn và đồng bằng Nam Bộ.
Theo sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, tháng 11 năm 1945, Trung ương Đảng cử một đoàn cán bộ cấp cao bao gồm các đồng chí Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Khang về Hòn Gai để kiểm tra tình hình và chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức Đảng và chính quyền cách mạng.
Theo Lịch sử Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ninh (1928-1945), ở khu vực miền Đông của tỉnh (thuộc tỉnh Hải Ninh cũ), ngay sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh, thì bọn Việt Cách và bọn phỉ người Hoa đã chiếm đóng ở nhiều nơi, và đến cuối tháng 9 năm 1945, một số quân Tưởng đã kéo vào. Vì vậy, ta phải dùng một lực lượng quân sự tương đối mạnh phối hợp với lực lượng quần chúng tại chỗ tiến đánh tiêu diệt bọn phản động và bọn phỉ người Hoa để lập chính quyền cách mạng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi từng bước phát triển của tỉnh và dành tình cảm cho công nhân mỏ cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.
Để đặt bộ máy cai trị và khai thác mỏ, các chủ mỏ Pháp đã xây dựng nhiều công trình như nhà ở, nhà làm việc, điều hành sản xuất, nhà sàng than, nhà máy điện, nhà thờ Công giáo và nhiều công trình khác. Hiện nay, số công trình kiến trúc này còn lại không nhiều và đang được quan tâm bảo tồn và phát huy công năng, sử dụng.
Quảng Ninh 62 năm sau ngày tiếp quản khu mỏ đã phát triển không ngừng. Hạ Long đang trở thành thành phố du lịch, thông minh, hiện đại nhưng nghĩ lại, liệu có ai trong chúng ta tiếc nuối... quá khứ?
Qua những cuộc trò chuyện với những nhân chứng được gặp Bác Hồ nhiều năm về trước, chúng tôi tình cờ biết được rằng ở thị xã Hòn Gai (nay là TP Hạ Long) từng có một đội thiếu niên danh dự chuyên đón tiếp, tặng hoa các nguyên thủ quốc gia.
Vào đầu những năm 50 của thế kỷ trước, bố tôi và anh cả theo kháng chiến. Tôi cùng các chị ở với mẹ trong ngôi nhà số 8, phố Pari, khu phố Bạch Đằng, TX Hòn Gai (sau ngày cách mạng tiếp quản vùng Mỏ, 25/4/1955, phố đổi tên là Cây Tháp cho tới ngày nay).