Tại trụ sở công an, bà T. cho rằng định bán cho nữ du khách chiếc nón lá với giá 250.000 đồng. Tuy nhiên hình ảnh từ camera ghi lại cho thấy bà đã chủ động rút 2 tờ 500.000 đồng từ tay khách và chỉ trả lại 150.000 đồng.
Người bán hàng rong lý giải đã nhập quả roi (miền Nam gọi là trái mận) từ siêu thị với giá khoảng 80.000 - 90.000 đồng/kg, có thời điểm tới 100.000 đồng/kg. Do vậy, bà báo 200.000 đồng/kg "để khách còn trả giá".
Trong một video, nữ du khách bức xúc vì bị người bán hàng rong "chặt chém" 3 quả dứa 500.000 đồng, khi người dân can ngăn, người bán hàng mới chịu trả lại tiền.
UBND phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) đã xử phạt người bán hàng rong liên quan tới sự việc tính 'chặt chém' 200.000 đồng cho một túi táo nhỏ đối với hai du khách Tây.
"Việt Nam là nơi tuyệt vời để khám phá với nhiều cảnh quan ngoạn mục, ruộng bậc thang xếp tầng, bãi biển đẹp, hàng nghìn hang động đá vôi và những món ăn đường phố đặc sắc" - Reena Rodrigue, du khách người Ấn Độ chia sẻ trên Curly Tales sau chuyến du lịch khám phá Việt Nam.
Vị khách ngoại quốc tỏ ra ấn tượng khi trải nghiệm chuyến đi trên toa tàu hạng sang với giá vé 350 USD/chiều (hơn 8 triệu đồng) chặng Đà Nẵng - Quy Nhơn.