Sau 3 ngày khai hội Yên Tử (từ mồng 10 tháng Giêng), dòng người hành hương và du khách thập phương tiếp tục nườm nượp đổ về miền đất Phật, thành tâm chiêm bái, vãn cảnh đầu xuân.
Mỗi độ xuân về, hàng chục vạn du khách, phật tử thập phương lại tìm về với non thiêng Yên Tử. Không chỉ gây ấn tượng bởi cảnh sắc núi rừng, thiên nhiên hùng vĩ, hệ thống những am, chùa, tháp còn hiện hữu sau hàng trăm lịch sử, Yên Tử còn thu hút du khách bởi những giá trị văn hoá đặc sắc, nổi bật của một di sản văn hoá thế giới. Ngay trong hai ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, đã có hơn 12.000 lượt du khách, cả trong và ngoài nước, đã đến với di sản văn hoá thế giới Yên Tử.
Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ, người dân Quảng Ninh nhộn nhịp đi lễ chùa để cầu mong sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho gia đình. Đây không chỉ là một nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời mà còn là dịp để mỗi người hướng về những giá trị tinh thần cao đẹp, nuôi dưỡng sự thiện lành và tinh thần lạc quan cho hành trình phía trước.
Tác phẩm “Chuyện cũ Hà Nội” của nhà văn Tô Hoài in lần đầu năm 1980 (tái bản 2004, 2007) như một “tập đại thành” về Kinh kỳ xưa. Nói là chuyện cũ mà không cũ, cho đến nay vẫn thấy đầy đủ cái khí vị và dư vị của đất Hà thành văn vật kể cả trong những góc khuất nhất, nốt trầm lắng nhất của nó.