Hơn một tháng nay, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh, một lớp học xóa mù chữ đặc biệt được duy trì đều đặn cho các học viên đang trong quá trình điều trị. Đây không chỉ là hoạt động giáo dục, mà còn là liệu pháp tinh thần, giúp họ tìm lại ý chí và khát vọng được trở lại cộng đồng.
Không bảng đen, không phấn trắng, cũng không có bục giảng, lớp học một cô một trò, giáo viên là những bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên phục hồi chức năng, còn học trò là những cô bé, cậu bé với đôi mắt lơ đễnh, lúc khóc, lúc cười vô cớ, thậm chí gào thét tự cào cấu, đánh bản thân mình. Đó là những lớp học đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Gặp lại những chú hải cẩu Lisa và Morly, gặp lại cá heo Massa không ở trong show diễn của công viên Tuần Châu, các bạn nhỏ lại càng ngạc nhiên và trầm trồ vì các bạn cá heo và hải cẩu quá điệu nghệ với những khả năng phi thường, vừa khéo léo lại vừa thông minh, khiến cho bạn nhỏ nào cũng hâm mộ.
Trong gian nhà lợp mái tôn, những chiếc quạt không thể xua được nắng nóng giữa trưa hè tháng 6, cô và trò gạt mồ hôi để giảng dạy, học tập chắt chiu, ghi nhớ từng con chữ. Đó là cảnh thường thấy ở lớp học xóa mù chữ mở tại Ban quản lý học viên số 1, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.