Trong cái nắng gió đầu mùa, cao nguyên Mộc Châu thời điểm này không còn sắc trắng hoa mận quen thuộc, nhưng lại níu chân du khách bằng vẻ tươi non của những triền đồi xanh, dòng thác trắng giữa đại ngàn và nhịp sống du lịch ngày càng sôi động.
Ba người nghi ngộ độc thực phẩm tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La vẫn đang được Bệnh viện Bạch Mai điều trị tích cực với tình trạng sức khỏe chưa có tiến triển rõ rệt.
Mộc Châu mùa hè không có sắc thắm của hoa đào, trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ hay hoa lê... Chỉ có một màu xanh mướt mát của cỏ cây, núi rừng, điểm xuyết những chấm đỏ xíu của mận, đào chín.
Mùa hoa trên núi đã nhuộm trắng sắc trời, sương mù giăng mờ lối từ Mai Châu kéo lên Mộc Châu. Có người cả chuyến đi chỉ loanh quanh ngắm vườn mận cổ và ngồi bên bếp lửa.
Cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 200km, Mộc Châu là một trong những điểm đến hấp dẫn ở khu vực miền Bắc. Nếu mùa Xuân, nơi đây quyến rũ khách phương xa bởi hoa đào, hoa mận, hoa mơ… thì vào mùa Hạ, những đồi chè bạt ngàn chính là lý do thôi thúc du khách đến nơi đây.
Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) mùa nào cũng đẹp nhưng có lẽ đẹp nhất là vào dịp đầu xuân. Nắng xua dần giá lạnh, thổi sức sống sức mới giúp những bông hoa mận bung sắc. Mận nở trắng khắp các thung lũng, ngọn đồi, chân núi đến các bản làng, ngõ xóm, sân vườn, hiên nhà… làm say lòng du khách.
Đến thung lũng mận Nà Ka vào những ngày cuối năm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những mầm non hoa mận vừa hé nở, bắt đầu đơm bông và tỏa ngát hương thơm trong tiết trời se lạnh của cao nguyên lộng gió.