Năm 1965, “Cô Sao”-vở nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam ra mắt. Đến nay, nhạc kịch nước ta đã trải qua hơn 60 năm với sự xuất hiện của nhiều tác phẩm mang dấu ấn riêng. Dẫu vậy, để loại hình nghệ thuật này thật sự bứt phá, vẫn cần có một hệ sinh thái đồng bộ đủ khả năng đưa nhạc kịch phát triển chuyên nghiệp.
Sau nhiều năm trầm lắng, sân khấu Việt đang tìm thấy luồng sinh khí mới mang tên nhạc kịch. Hàng loạt vở diễn liên tục cháy vé, các nhà hát thi nhau dựng nhạc kịch. Mặc dù một số người hoài nghi đây là phong trào ngắn hạn, nhưng cũng có người dự đoán nó là khởi đầu cho một công nghiệp giải trí đúng nghĩa.
Với ưu điểm có thể kết hợp thế mạnh của cả âm nhạc, lời thoại, vũ đạo, diễn xuất, thể loại nhạc kịch đang ngày càng chứng tỏ được sức hút với công chúng hiện đại.
"Bỉ vỏ" là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Nguyên Hồng, tái hiện hình ảnh xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc, được nghệ sĩ Tuyết Minh chuyển thể thành nhạc kịch, Đoàn ca múa Hải Phòng biểu diễn.