Đường đến trường, đường đến niềm vui
Từ những ngôi trường nội trú khang trang mọc lên giữa núi rừng biên giới, đến những bộ sách giáo khoa, trang phục mới, bữa ăn đủ đầy và hộp sữa học đường được trao tận tay từng học sinh, ở thành phố Quảng Ninh hôm nay, mỗi ngày đến trường của các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới đều là một ngày vui. Bằng hệ thống chính sách giáo dục đặc thù và toàn diện, Quảng Ninh đang từng ngày chắp cánh cho những ước mơ của trẻ em vùng còn khó khăn được học tập, nuôi dưỡng trong những điều kiện tốt nhất, không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình hướng tới tương lai.