Từ ma quỷ dân gian Việt Nam, xác sống Hàn Quốc đến những truyền thuyết đô thị rùng rợn, khán giả Việt đang dành sự quan tâm đặc biệt cho thể loại kinh dị.
Cuộc đua phim 30/4 năm nay sôi động hơn mọi năm. "Anh hùng" có sức hút nhờ tên tuổi Thái Hòa, nhưng "Đại tiệc trăng máu 8" lại có nhiều lợi thế về mặt nội dung dễ hút khách.
Đây là bình luận của khán giả về rạp Việt từ Tết 2024 đến nay. Để nói 'Trấn Thành - Lý Hải và phần còn lại hay không', có lẽ cần nhìn thị trường trong khoảng hơn 10 năm qua chứ không phải hai, ba năm gần đây với các trường hợp đơn lẻ.
Phim Việt "Cái giá của hạnh phúc" - có Thái Hòa, Xuân Lan đóng chính - vượt mặt nhiều phim ngoại để đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu tuần qua, chấm dứt giai đoạn phim Việt ế ẩm.
Thị trường phim Tết Giáp Thìn rơi vào thế mất cân bằng khi “Mai” của Trấn Thành bỏ xa các đối thủ khác cả về doanh thu, suất chiếu lẫn hiệu ứng truyền thông.
Ngoại trừ Quỷ cẩu, các phim chiếu rạp dịp này không bứt phá về doanh thu. Phim bom tấn ngoại cũng kém sức hút. Phòng vé Việt ảm đạm dịp áp Tết, cho nên mọi kỳ vọng dồn vào mùa phim Tết Nguyên đán 2024.
Các phim ngoại ra mắt rạp Việt đều không tạo được sức hút lớn. Trong khi đó, phim kinh dị Việt “Quỷ cẩu” vẫn dẫn đầu phòng vé dù ra rạp được hơn một tháng.
Tuần vừa qua, doanh thu các phim Việt đều xếp sau phim ngoại. Nhưng ngay cả dự án đứng đầu bảng xếp hạng cũng có mức doanh thu đáng báo động, thấp nhất trong năm.
Phim hoạt hình Doraemon đạt doanh thu gần 12 tỷ đồng cho ba ngày cuối tuần từ 27/5, vượt qua mức tiền vé của "Phi công siêu đẳng: Maverick" để giành vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Box Office Vietnam.
"Bẫy ngọt ngào" và "Chuyện ma gần nhà" có cuộc bám đuổi sát sao về doanh thu trong tuần qua. Hiện phim của Đinh Hà Uyên Thư dẫn đầu phòng vé với 63 tỷ đồng.