Nhân chứng cho biết đã nhìn thấy xe tăng gần thánh đường Al-Awda, công trình biểu tượng tại trung tâm Rafah, bất chấp sự phản đối của quốc tế sau vụ không kích khiến hàng chục người thương vong.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án vụ không kích của Israel nhằm vào một khu lều trại của người Palestine lánh nạn tại thành phố Rafah, đồng thời cho rằng "hiện nay, không có nơi nào ở Gaza an toàn."
Các lực lượng Israel đã tăng cường tấn công từ phía Bắc cho tới phía Nam Dải Gaza, nhắm đến 120 địa điểm ở thành phố Rafah, các khu vực lân cận Jabaliya và Zeitoun.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị cung cấp “thông tin tình báo mật” cho Israel về nơi ở của các thủ lĩnh Hamas, nếu nước này đồng ý hoãn chiến dịch quân sự toàn diện ở Rafah.
Việc Israel quyết mở chiến dịch tấn công thành phố Rafah bất chấp cảnh báo về "lằn ranh đỏ" của Mỹ khiến chính quyền ông Biden không thể kiên nhẫn thêm.
Ngày 9/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố các lực lượng nước này sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự ở Dải Gaza, cho dù Mỹ để ngỏ khả năng dừng cung cấp đạn pháo và các vũ khí khác cho Israel.
Lực lượng Hamas đã đồng ý ngừng bắn ngay trước khi Israel tiến hành cuộc tấn công cả đường không và đường bộ vào Rafah, thành phố nơi hơn 1 triệu dân thường Palestine đang nương náu.
Truyền thông Israel ngày 6/5 đưa tin các lực lượng vũ trang Israel đã bắt đầu sơ tán người dân Palestine khỏi Rafah trước khả năng quân đội nước này triển khai chiến dịch tấn công thành phố phía Nam ở Dải Gaza này.
Ngày 1/5, lực lượng Hamas của Palestine tuyên bố các cuộc đàm phán về việc ngừng bắn với Israel sẽ bị đình chỉ nếu Israel tấn công thành phố Rafah ở phía Nam Dải Gaza.