Tưởng như có lợi thế truyền thông trước đối thủ, phim “Ai thương ai mến” của Thu Trang bất ngờ bị “Thiên đường máu” bỏ xa trong cuộc đua doanh thu Tết Dương lịch 2026.
Sau 10 ngày chiếu, doanh thu "Avatar: Fire and Ash" tiến sát mốc 200 tỷ tại thị trường Việt Nam. Tuần tới, bom tấn sẽ có cuộc đối đầu với bộ đôi phim Việt.
Bên cạnh cuộc đua của Lý Hải và Victor Vũ ở mùa phim lễ 30/4 năm nay, khán giả quan tâm việc Thái Hòa và Thu Trang cũng từng cạnh tranh với đạo diễn "Lật mặt".
"Bộ tứ báo thủ" và "Nụ hôn bạc tỷ" rời rạp sau khi thu lần lượt hơn 330 tỷ đồng và 220 tỷ đồng. Hai bộ phim oanh tạc mùa phim Tết những ngày qua có lượng bán vé thấp, có lúc chỉ 2-3 vé/ngày.
Phim kinh dị "Đèn âm hồn" bất ngờ dẫn đầu phòng vé sau Tết dù không được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, tác phẩm cũng trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt về chất lượng nội dung và diễn xuất.
Từng là ứng viên ít tiềm năng nhất trên đường đua phim Tết, “Nụ hôn bạc tỷ” sau khi ra rạp lại có màn thể hiện gây bất ngờ. Phim đang tăng tốc để chinh phục cột mốc doanh thu trăm tỷ.
Trong lần chạm ngõ điện ảnh, Thu Trang quyết định chọn thể loại hài/tâm lý, hợp thị hiếu dịp Tết. Phim hài hước, nhẹ nhàng, song còn vụng về và khó thuyết phục khán giả khó tính.