Với việc lựa chọn ngôn ngữ điện ảnh, khâu kịch bản còn vụn và ôm đồm, các phân cảnh đôi khi thiếu tỉ mỉ… đã khiến bộ phim chưa đi hoàn toàn vào trong ký ức người xem.
Trần Lực hẹn gặp ở quán cà phê quen của anh. Quá quen thuộc nhưng chắc do tính cách nghệ sĩ, nên anh không nhớ chính xác tên cùng địa chỉ quán. Khi nhắn lại, nghệ sĩ Trần Lực đề sai địa chỉ, đúng phải là “số 1 Nhật Chiêu” thành ra “số 1 Vệ Hồ”. Đi bộ khoảng gần 1km, tôi cứ hình dung diễn viên chuyên đóng vai “người tốt” mà tôi đã xem trong nhiều phim thì ngoài đời thế nào?