Giữa vùng mỏ nhộn nhịp, tiếng trống chèo vẫn rộn vang từ căn nhà nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt (Cửa Ông). Nơi đó, nghệ sĩ Nguyễn Văn Tuất, người con quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), ngày ngày cất cao giọng hát, miệt mài truyền dạy và gìn giữ hồn cốt nghệ thuật chèo trên đất mỏ.
Đam mê học hỏi, tích lũy nét đẹp cổ truyền từ nhỏ đồng thời tích cực truyền dạy các giá trị này cho dân bản, lớp trẻ, tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu văn hóa truyền thống người Dao Thanh Y...bà Trương Thị Đông (xã Bằng Cả, TP Hạ Long) được dân bản yêu quý, gọi là "nghệ nhân của làng bản".
Thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh Quảng Ninh về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, vừa qua xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà) đã mở các lớp hát nhà tơ (hát cửa đình) trong trường học với mục đích bồi đắp tình yêu và trao truyền cho thế hệ trẻ nghệ thuật trình diễn dân gian hàng nghìn năm tuổi, di sản văn hoá phi vật thể quốc gia của tỉnh Quảng Ninh.