Trên đỉnh Cao Ly, giữa làn sương mù mờ ảo, Vườn hoa Cao Sơn hiện lên rực rỡ sắc màu, tạo cảm giác như lạc vào chốn bồng lai. Đây là công trình tâm huyết của anh Nguyễn Thanh Hải, một kỹ sư rời phố lên rừng, kiên trì xây dựng công viên hoa trên vùng núi Cao Ly (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo vùng cao biên giới.
Vườn hoa Cao Sơn (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu) là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu mến vẻ đẹp thiên nhiên và muốn đắm chìm trong không gian sắc hoa nở rộ. Sở hữu diện tích 18.000 m2 và tọa lạc ở độ cao lớn, vườn hoa trở thành sản phẩm du lịch mới lạ và sinh động của Bình Liêu, kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và sắc màu kỳ diệu từ các loại hoa đặc trưng của bốn mùa trong năm.
Chỉ trong vòng mấy năm gần đây, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch liên tục phải đối mặt với những khó khăn lớn. Sau dịch Covid-19 không bao lâu thì siêu bão Yagi lại ập đến, tàn phá nặng nề cơ sở vật chất, đòi hỏi các doanh nghiệp tiếp tục vượt khó để trụ vững…
Nhanh chóng phục hồi sau bão, hệ thống cơ sở lưu trú và các điểm tham quan trọng điểm của Bình Liêu đã sẵn sàng đón khách cho dịp cao điểm mùa thu đông năm nay.