Paderborn thăng hoa dưới triều đại của tân HLV Stefan Effenberg. Nhưng “bùa hộ mệnh” đó cũng khó có thể giúp đội bóng hạng Nhì Đức thoát khỏi thất bại trước một Dortmund đang chơi bùng nổ.
Sau khởi đầu thất vọng, đội bóng chơi ở Bundesliga mùa trước đã thay tướng. Người được bổ nhiệm là Stefan Effenberg, một danh thủ của bóng đá Đức nhưng là một tân binh trong làng huấn luyện. Song, Effenberg đã nhanh chóng chứng minh ông là một chiến lược gia tài năng khi giúp Paderborn thắng 2 trận liên tiếp với cùng tỷ số 2-0.
Lý giải cho sự thăng hoa của Paderborn, cây viết Oskar Beck của báo Welt cho rằng “dưới thời Effenberg, Paderborn ra sân với... 11 con hổ”. Ý cả Beck là tinh thần của các cầu thủ Paderborn đã được đẩy lên cao nhất, như đúng lối chơi của Effenberg khi còn là cầu thủ mà người ta từng gắn ông với biệt danh Tiger (con hổ). Điều đó được thể hiện ở cả 2 trận đấu của Paderborn dưới thời Effenberg, khi họ nhập cuộc bốc lửa và thường có được bàn thắng sớm (3/4 bàn ghi được đến trước phút 20).
Nhưng không may cho Effenberg là chuỗi trận toàn thắng của Paderborn đang bị đe dọa nghiêm trọng khi họ phải đối mặt với Dortmund. Cũng giống như Paderborn, Dortmund cũng đang có được sự hưng phấn cao độ. Còn xét về đẳng cấp, đội bóng của Effenberg thua xa Dortmund.
Sau những trận đấu thất vọng, Dortmund đã nhanh chóng tìm lại được cảm hứng chơi bóng, đặc biệt là trong khả năng tấn công. Pierre-Emerick Aubameyang đang nổi lên như là một trong những chân sút hàng đầu châu Âu khi không ngừng ghi bàn. Ở 2 trận gần nhất, Aubameyang đã lập 2 hat-trick. Nhưng Dortmund không chỉ có mỗi Aubameyang. Ở trận thắng 5-1 trước Augsburg mới đây, một ngôi sao khác của đội bóng vùng Ruhr là Marco Reus cũng lập cú đúp. Đó là cú đúp đầu tiên của Reus trong 19 tháng qua và nó khẳng định tuyển thủ Đức đang tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.
Với Aubameyang và Reus ở phong độ cao nhất, đó sẽ là một thử thách lớn với bất kỳ hàng thủ nào. Tất nhiên, với một đội bóng mới chỉ hồi sinh như Paderborn thì nhiệm vụ khóa chân 2 ngôi sao hàng đầu này là ngoài khả năng. Chính Effenberg cũng rất thực tế với cơ hội của Paderborn khi cho rằng “các cầu thủ Paderborn không phải suy nghĩ nhiều về cơ hội đi tiếp mà chỉ cần chơi bóng với tâm lý thoải mái và quyết tâm cao nhất”. Với tinh thần đó của Effenberg, vẫn có cơ sở để chờ đợi một trận cầu hay từ Paderborn. Nhưng một bất ngờ lớn tại Signal Iduna Park có lẽ sẽ không xảy ra.
Đội hình dự kiến
Dortmund: Weidenfeller; Piszczek, Subotic, Hummels, Schmelzer; Weigl; Castro, Guendogan, Kagawa, Reus; Aubameyang.
Paderborn: Kruse; Heinloth, Wahl, Hoheneder, Brueckner; Bakalorz, Wydra; Koc, Saglik, Stoppelkamp; Proschwitz.
DỰ ĐOÁN: 2-1
Theo Bóng đá +