AC Milan và Inter Milan đều đang cố gắng vươn lên để một lần nữa trở thành đại diện ưu tú nhất của thành Milano. Và trong bối cảnh mà cả hai đội bóng đều đang có những vấn đề cho riêng mình, thì những HLV tài năng như Inzaghi lẫn Mancini chính là niềm hy vọng lớn nhất của hai đội bóng này.
Nói đến AC Milan và Inter Milan, từng có thời điểm cả châu Âu đều phải khiếp sợ khi không may phải chạm trán với họ. Nhưng đó đã là chuyện của một thời điểm cách đây rất xa, khi mà trong đội hình của cả hai đều có những ngôi sao hàng đầu thế giới lúc bấy giờ đó là những tượng đài như Maldini hay Zanetti, không thì cũng là những sát thủ như Shevchenko hay Ronaldo,...
Còn vào thời điểm hiện tại, nhìn vào đội hình của cả hai đội, nếu là những người thỉnh thoảng mới 'ghé xem' giải đấu hàng đầu của xứ sở mỳ ống, thì có lẽ họ sẽ vô cùng ngỡ ngàng khi gần như không nhận ra được bất cứ 'ngôi sao' nào trong đội hình của hai đội, có lắm thì những Torres, Vidic,... những ngôi sao đã hết thời tại Premier League chính là những người quen mặt nhất.
Đó là hệ quả từ sự đi xuống của cả một hệ thống, chứ không riêng gì hai đội, để rồi khi danh tiếng và tiền bạc không còn quá nhiều như ngày xưa, thì cả AC Milan và Inter Milan đều phải tìm đến những gương mặt trẻ thuộc dạng tiềm năng hay những ngôi sao hết thời để vực dậy đội bóng.
Thực tế thì trong mùa giải năm nay, hướng xây dựng đội bóng đó vẫn chưa cho thấy được nhiều điều, thậm chí Inter đã phải sa thải HLV Mazzarri cách đây không lâu khi chỉ mới 16 điểm và đang đứng thứ 9 tại Serie A, trong khi AC Milan cũng chỉ khá hơn một chút với 17 điểm và đứng thứ 7.
Tuy nhiên không vì thế mà người hâm mộ cả hai đội bóng đánh mất niềm tin vào đội bóng con cưng của mình. Đối với Inter, họ vẫn có quyền tin tưởng vào một tương lai tươi sáng hơn khi giờ đây Mancini, người từng tạo ra một kỷ nguyên thống trị của Nerazzurri trong nhiệm kỳ trước đây, đã trở lại ngồi trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi đó tại Milan, một Inzaghi, trẻ khỏe và đầy nhiệt huyết vẫn đang cố gắng thổi thêm những luồng gió mới vào cả một tập thể tưởng chừng như đã chết, cũng đang là niềm hy vọng rất lớn của các Milanista.
Đương nhiên ngày cả hai đội bóng thành Milano tìm lại được những hình ảnh trong quá khứ sẽ không thể làm được trong ngày một ngày hai, như phát biểu của HLV Mancini bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng tại Giuseppe Meazza, đó là "đôi khi một HLV bị sa thải, thì đó không hẳn là lỗi của ông ấy", như ám chỉ đội hình của Nerazzurri lúc này đang có quá nhiều vấn đề. Trong khi đó Milan cũng chẳng khá hơn, nhất là một loạt sai lầm từ hàng thủ kể từ đầu mùa.
Mặc dù vậy, như đã đề cập, cả Milan và Inter đều đang đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường trở lại, và trận Derby tối nay sẽ là giúp người hâm mộ của họ phần nào hình dung được đoạn đường dài phía trước mà Inzaghi và Mancini đang hướng đến.
Dự đoán: 1-1
Đội hình dự kiến:
Milan: Lopez – De Sciglio, Alex, Rami, Poli – Bonaventura, De Jong, Muntari – El Shaarawy, Menez, Honda.
Inter: Handanovic – Dodo, Juan Jesus, Ranocchia, Nagatomo – Guarin, M'Vila, Obi, Kovacic – Icardi, Palacio.
Theo Bóng đá