Với thành tích toàn thắng 4 trận đầu vòng bảng, Real Madrid đã giành quyền lọt vào vòng 1/8 trước 2 loạt đấu. Hiện giờ, họ cũng chỉ cần giành thêm 1 điểm trong 2 loạt cuối là có ngôi đầu bảng. Nhưng chắc chắn, người Madrid muốn nhiều hơn thế.
VÒNG QUAY KỲ DIỆU
Trong bóng đá, quả thực mọi thứ xoay chuyển thật nhanh. Cách đây hơn 2 tháng, khi chuẩn bị tiếp Basel trong trận mở màn vòng bảng Champions League (17/9), Real Madrid vẫn còn chìm trong khủng hoảng. Sau khi đánh bại Sevilla 2-0 trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu, Los Blancos đã chỉ giành thêm đúng 1 chiến thắng ở 5 trận kế tiếp, còn lại là 1 hòa và 3 thua.
Thời điểm ấy, Real Madrid đã tụt xuống vị trí thứ 13 trên BXH La Liga, kém Barcelona tới 6 điểm. Họ cũng chính thức vỡ mộng “ăn 6”, sau thất bại với tổng tỷ số 1-2 trước Atletico ở Siêu Cúp Tây Ban Nha. Tờ Mundo Deportivo khi đó giật cái tít “Khủng hoảng”, còn tờ Diario Sport thì so sánh “Barca hay nhất, Real Madrid tệ nhất” để mô tả cú rơi tự do của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Thế nhưng trước trận tiếp Basel, khi Bernabeu đang ở tâm bão, HLV Carlo Ancelotti vẫn tỏ ra bình thản.
“Đây không chỉ là khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch, mà nó còn là cơ hội để chúng ta chứng tỏ với tất cả rằng, Real Madrid hay như thế nào”. Carletto đã nói vậy, và rõ ràng các học trò hiểu ông muốn gì. Bởi giống như chiếc lò xo càng bị nén nhiều, càng bung mạnh, Los Blancos đã vùi dập Basel tới 5-1, trong trận đấu bùng nổ của bộ ba Bale - Benzema - Cris Ronaldo (mỗi người ghi 1 bàn). Tuy nhiên, đáng nói nhất là những gì diễn ra sau đó.
Chiến thắng ấn tượng ấy mở ra chuỗi trận tuyệt vời của người Madrid, khi họ toàn thắng 14 trận liên tiếp ở mọi đấu trường, ghi tới 56 bàn (4 bàn/trận). Để rồi hiện tại, thầy trò HLV Ancelotti chễm trệ trên ngôi đầu bảng ở La Liga, đã giành quyền đi tiếp ở Champions League, đồng thời đặt một chân vào vòng 1/8 Cúp Nhà Vua sau thắng lợi 4-1 trên sân Cornella. Và đêm nay họ lại gặp Basel, điểm khởi đầu của vòng quay kỳ diệu ấy.
TOAN TÍNH CỦA ANCELOTTI
Nhưng liệu sự tương phản về vị thế sau 2 tháng ấy có đảm bảo cho chiến thắng đậm đà tiếp theo trước Basel? E là rất khó, bởi đội bóng Thụy Sỹ cũng đã duy trì phong độ cực kỳ ấn tượng khi bất bại 11/13 trận kể từ cuộc chạm trán ở lượt đi, và còn toàn thắng 5 trận gần nhất ở cả giải VĐQG lẫn Champions League. Đó là chưa kể, Basel còn có lợi thế sân nhà, nơi họ bất bại 8 trận gần đây (thắng 6, hòa 2) và thắng tới 7/8 trận vừa qua ở các cúp châu Âu.
Ngoài ra, tình thế hiện tại cũng buộc thầy trò HLV Paulo Sousa phải chiến đấu hết mình nhằm ganh đua vị trí thứ 2 của bảng B với Liverpool, đối thủ mà họ sẽ gặp ở loạt đấu cuối. Điều đó cũng có nghĩa là Real Madrid chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong chuyến đi tới Thụy Sỹ. Và viễn cảnh ấy càng trở nên thực tế, khi HLV Ancelotti còn đang tính xoay vòng lực lượng, nhằm chuẩn bị cho lịch thi đấu khá căng từ giờ cho đến Giáng sinh.
Ngoài việc để Pepe và Sami Khedira ở nhà, chiến lược gia người Italia còn dự tính thay cả hai cánh của hàng phòng ngự bằng Fabio Coentrao và Alvaro Arbeloa. Isco cũng có thể được cất trên ghế dự bị sau chuỗi marathon 12 trận trong 1 tháng rưỡi vừa qua. Dù vẫn có tên, Toni Kroos có thể sẽ không chơi hết trận và trên tuyến đầu, nhiều khả năng Karim Benzema sẽ nhường chỗ cho Chicharito.
Những xáo trộn ấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sức mạnh của Real Madrid. Nhưng có lẽ, 3 điểm vẫn là nhiệm vụ trong tầm tay của đội khách. Bởi khi cả Cristiano Ronaldo lẫn HLV Ancelotti đều đang áp sát các kỷ lục cá nhân, nhà đương kim vô địch có nhiều hơn một lý do để giành chiến thắng.
DỰ ĐOÁN: 1-2
Theo Bóng đá +