10 giờ giải cứu bé gái bị bố đẻ bắt cóc tống tiền

"Cháu ông đang ở trong tay tôi, nếu muốn nhìn thấy cháu ông thì hãy chuẩn bị 150 triệu đồng. Trong 1 giờ đồng hồ phải giao tiền nếu không có chúng tôi chặt tay cháu".

Đó là lời kể lạnh lùng của Nguyễn Văn Huân, sinh năm 1976, tạm trú tại khu đô thị Đại An, phường Tứ Minh (Hải Dương). Kẻ dã tâm bắt cóc con đẻ của mình để đòi bố vợ chuộc 150 triệu đồng.

10 giờ giải cứu bé gái bị bố đẻ bắt cóc tống tiền ảnh 1

Sau 10 giờ phá án, Công an TP Hạ Long đã đưa cháu Phương trở về với gia đình.

Vì tiền…bắt cóc con đẻ

Khoảng 20 giờ, 30 phút ngày 16-3, Huân rủ Phạm Hữu Điềm, SN 1984 ở thôn Xuân Tri, xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang (Hải Dương) trưa ngày hôm sau đi xuống TP Hạ Long cùng thực hiện ý định như trên. Trước khi đi, sáng ngày 17-3, Huân cũng đã gọi điện cho Vũ Thị Lan, SN 1981, trú tại tổ 60, khu 7, TP Hạ Long cũng với nội dung trên. Ban đầu Lan có khuyên Huân không nên làm như vậy. Nhưng bị Huân thuyết phục cuối cùng Lan cũng đã đồng ý.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Huân và Điềm đi xe khách đến ngã tư Loong Tòng. Ngay khi đến, Huân gọi điện cho Lan ra một quán cafe ở đường Kênh Liêm. Tại đây, Huân đưa cho Điềm 200.000 đồng để đi mua 2 sim điện thoại mới để lắp vào máy di động mục đích tránh bố vợ Huân phát hiện khi gọi đến. Do máy điện thoại của Huân bị hỏng nên chỉ lắp được 1 sim vào máy điện thoại của Điềm. Sau đó, Huân gọi xe taxi đưa cả 3 đến Trường THCS Lê Văn Tám nơi cháu Phương đang học. Gặp Huân trước cổng trường cháu Phương bảo, đang cùng bạn đến thăm cô giáo ốm. Huân dặn cháu:  Con thăm cô giáo xong ra đây bố chờ ở đây nhé! Nhớ khi ra, nếu ai có hỏi thì con đừng nói ra gặp bố mà bảo có cô chú nào đó đến đón đi gặp bố.

Khoảng 16 giờ 45 phút, cháu Phương đi bộ một mình quay lại cổng trường. Huân bảo cháu ra quán nước đối diện trước cổng trường cùng Điềm và Lan. Sau khi uống nước xong, Huân gọi taxi đưa cả 4 người đi ăn cơm tại một quán ở khu vực Cái Dăm, TP Hạ Long. Tại quán, theo sự chỉ đạo của Huân, Điềm đã gọi vào số điện thoại nhà ông ngoại của cháu Phương ở tổ 10 khu 2, phường Hồng Gai, TP Hạ Long bảo: Cháu ông đang ở trong tay tôi, nếu muốn nhìn thấy cháu ông thì hãy chuẩn bị 150 triệu đồng. Trong 1 giờ đồng hồ phải giao tiền nếu không có chúng tôi chặt tay cháu.

Sau khi ăn cơm xong, Huân gọi xe taxi hãng Đức Phương, BKS 18N 6320 chở cả 4 đi Uông Bí. Khi xe đến khu vực Yên Cư, Huân lại bảo Điềm lại gọi điện cho ông ngoại cháu Phương nói: Sau khi đọc xong số điện thoại cho tôi, ông ra bến xe Bãi Cháy tôi hẹn ở đó.

Khi xe đi đến Uông Bí, Huân bảo cháu Phương gọi điện về cho ông: Ông ơi đến đón cháu về với. Có 5, 6 cô chú trông lạ lắm cứ giữ cháu ở đây. Khi gọi xong cháu Phương nói, không phải giọng của ông ngoại mà là giọng của cậu Dũng (cậu ruột của Phương). Sau khi đưa cháu Phương và Lan vào nhà nghỉ Hương Điệp ở TP Uông Bí, Huân và Điềm cho xe taxi quay trở lại về phía Hạ Long. Khi đến cây số 11, Huân bảo Điềm gọi điện yêu cầu Dũng phải đi một mình khi cầm tiền đến. Khi đến ngã tư Áo Cá và km11 phải cho xe taxi dừng lại và bật đèn trần trong xe sáng lên để xác nhận là đi một mình.

Đúng như Điềm yêu cầu, xe taxi chở Dũng bật đèn sáng hơn 2 phút khi đến ngã tư Ao Cá và km11. Tại km11, Huân nghi ngờ có xe công an bám theo nên cho xe quay về nhà nghỉ Hương Điệp ở TP Uông Bí và yêu cầu Dũng tiếp tục cho xe taxi chạy đến Quán Toan (Hải Phòng). Khi ấy, Dũng không nghe và bảo chỉ giao tiền tại đó. Nhiều cuộc gọi sau đó của Điềm, Dũng vẫn cương quyết không nghe. Đến khoảng gần 3 giờ sáng, ngày 18-3, biết chắc có công an theo dõi nên Huân bảo lái xe taxi cứ quay lại Hạ Long, khi nào lấy được tiền sẽ trả sau. Khoảng hơn 5 giờ sáng, Huân cùng Điềm đang ở trong nhà nghỉ thì bị công an bắt giữ.

10 giờ giải cứu bé gái bị bố đẻ bắt cóc tống tiền ảnh 2

Giây phút xúc động Phương gặp lại ông ngoại.

10 giờ giải cứu thành công con tin

Sáng sớm ngày 18-3, phòng họp Công an TP Hạ Long đã bị phóng viên chúng tôi vây kín để ghi lại giây phút xúc động cháu Phương gặp lại ông ngoại và người thân. “Thế là ông cháu tôi đã được gặp lại nhau. Cảm ơn các anh! Cám ơn các chiến sỹ công an TP Hạ Long”. -Ông Thái nói trong niềm vui như vỡ òa hòa với ngấn lệ trên đôi mắt đỏ hoe...

Kể về 10 giờ phá án, giải cứu thành công bé gái, thiếu tá Lê Hữu Thắng, Đội CSĐT, Công an TP Hạ Long tâm sự: Khoảng 19h ngày 17-3, nhận được tin báo của ông Nguyễn Đình Thái, trú tại tổ 10, khu 2, phường Hồng Gai, TP Hạ Long bất ngờ nhận được điện thoại của một người đàn ông thông báo đã bắt cóc cháu ngoại của mình và yêu cầu gia đình ông phải nộp cho hắn 150 triệu đồng nếu không tính mạng cháu bé sẽ bị đe dọa. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với gia đình nạn nhân để truy tìm thủ phạm.

10 giờ giải cứu bé gái bị bố đẻ bắt cóc tống tiền ảnh 3

Thiếu tá Lê Hữu Thắng kể về 10 giờ phá án, giải cứu thành công cháu phương.

Quá trình đeo bám xe taxi của anh Dũng để phá án, lực lượng trinh sát đã nghi vấn chiếc xe taxi Đức Phương BKS 16N 6320 chạy nhanh, chậm bất thường trên đường. Hơn nữa, khoảng hơn 4 giờ sáng thấy chiếc xe này quay chở lại. Thiếu tá Thắng kể: Ngay khi nhận diện đối tượng nghi vấn, gần 10 chiến sỹ trinh sát trong Đội CSĐT chúng tôi đã cho xe đuổi theo bắt gọn lái xe Trần Văn Tiến, SN 1988, trú tại khu Đồn Điền, Hà Khẩu. Sau khi đấu tranh khai thác, Tiến khai nhận, vô tình được 2 đối tượng nam cùng một phụ nữ và một cháu gái thuê xe chở đi đến một nhà nghỉ ở Uông Bí. Cũng theo lời kể của Tiến, trên đường đi thấy 2 người đàn ông liên tục giao dịch với người nào đó đòi tiền…  

Sau khi nhận định chính xác đối tượng gây án, cùng với việc tình nguyện dẫn đường để "đoái công chuộc tội" của lái xe taxi, lực lượng trinh sát đã tiếp cận được nhà nghỉ nơi Huân, Điềm, Lan đang giữ cháu Phương. Qua thông tin từ chủ nhà nghỉ được biết, Lan và cháu Phương đang nghỉ ở phòng số 101, Huân và Điềm chung phòng 201. Trong phòng nghỉ chỉ có lối thoát duy nhất ra ngoài là cửa chính. "Sau khi được chủ nhà đưa cho chìa khóa của 2 phòng nghỉ, tôi cùng 2 anh em trinh sát được lệnh phải đột kích vào phòng 101 để giải cứu cháu Phương. Ba anh em khác áp sát phòng 201 nơi Điềm và Huân đang ở".  -Thiếu tá Thắng kể.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ lanh lẹ, chính xác, sau khoảng 10 phút, lực lượng trinh sát đã thâm nhập được vào trong phòng nghỉ của các đối tượng. Cháu Phương được giải cứu an toàn khi các tất cả đang say sưa trong giấc ngủ. Bốn đối tượng liên quan trong vụ án cũng đã bị tóm gọn. Tại cơ quan điều tra, Huân khai nhận, là chủ mưu trong toàn bộ vụ việc bắt cóc con gái để tống tiền ông ngoại cháu.

Theo điều tra của phóng viên thì do Huân vốn là nghệ sỹ múa rối nước cho một đơn vị doanh nghiệp ở Bãi Cháy, TP Hạ Long. Do ham mê cờ bạc nên mang hết tài sản trong nhà đi cầm cố. Năm 2008, tòa án  đã cho phép mẹ  cháu Phương ly dị Huân. Cháu Phương được quyền về ở với mẹ. Sau khi ly hôn vợ, Huân có vài lần đến nhà ông ngoại thăm cháu Phương...

10 giờ giải cứu bé gái bị bố đẻ bắt cóc tống tiền ảnh 4

Kẻ bắt cóc con gái tống tiền bị thẩm vấn tại cơ quan công an.

 "Hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng vì tiền Huân đã bất chấp tất cả. Dư luận đòi hỏi một bản án nghiêm minh từ cơ quan pháp luật để trừng trị các đối tượng trong vụ án này.