Bên cạnh các yếu tố chủ quan, tờ GOAL (Italy) còn chỉ ra một vài nguyên nhân khách quan khiến CLB thành London phải sớm rời cuộc chơi ngay sau vòng 1/8.
Chiến thuật của Ancelotti bị bắt bài dễ dàng. Không bí bách đến mức phải dùng một tiền vệ như Malouda đá hậu vệ trái như ở trận lượt đi, Chelsea có nhiều sự lựa chọn nhân sự hơn cho trận lượt về. Nhưng cách Ancelotti sắp xếp đội hình và lên đấu pháp vẫn dễ dàng bị Mourinho đọc vị và đưa ra cách ứng phó phù hợp. Cặp Cambiasso - Thiago Motta với sự hỗ trợ tích cực từ hai tiền đạo cánh là Eto'o và Pandev đã chiến thắng Ballack - Lampard của Chelsea ở trung tuyến. Trong khi đó, mỗi khi có bóng trong các đợt phản công, hàng công 4 người chơi cơ động của Inter liên tục đẩy hàng thủ Chelsea vào thế chống đỡ chật vật. Hai hậu biên Ivanovic - Zhirkov của đội chủ nhà không dám dâng quá cao để hỗ trợ tấn công như toan tính của Ancelotti.
Tiếng còi không chuẩn của trọng tài. Manuel Mejuto Gonzalez được đánh giá là trọng tài hàng đầu thế giới hiện nay. Nhưng trong trận lượt đi trên sân Meazza, trọng tài người Tây Ban Nha đã mắc lỗi nhận định nghiêm trọng - từ chối cho Chelsea hưởng phạt đền trong tình huống Kalou bị Samuel kéo ngã rất rõ ràng. Còn ở lượt về, trọng tài chính người Đức Wolfgang Stark cũng bỏ qua một tình huống Drobga bị phạm lỗi trong vòng cấm. Stark dường như cũng ít nhiều thiên vị Inter trong các tình huống cắt còi. Không có sai sót nào quá lộ liễu, nhưng ngần ấy cũng đủ làm các fan Chelsea cảm thấy đội của họ ít nhiều chịu bất công.
Sai sót cá nhân trong hàng phòng ngự. Không phủ nhận chiến thuật hợp lý của Mourinho và sự xuất sắc của các cầu thủ Inter, nhưng hàng thủ Chelsea cũng ít nhiều chịu trách nhiệm khi đội thua cả hai lượt trận. Ở lượt đi, John Terry không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ người đá cặp Carvalho khi Milito thoát xuống ghi bàn mở tỷ số cho Inter ngay phút thứ 3. Đến lượt về, Alex lại trở thành tội đồ khi mắc lỗi vị trí - chậm chạp trong việc dâng lên để bẫy việt vị - trong tình huống Eto'o đón đường cuyền dài của Sneijder ghi bàn quyết định.
Khả năng kiềm chế kém. Tiếp Inter ở lượt về vòng 1/8 tối thứ ba, cảnh lộn xộn như khi Drogba rượt theo đòi hành hung trọng tài Tom Henning Ovrebo sau trận bán kết lượt về mùa trước không tái diễn. Nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn cho thấy họ luôn để những bực tức nảy sinh trên sân lấn át lý trí và vì thế không thể tập trung cho mục tiêu cao nhất của mọi trận đấu - ghi bàn và chiến thắng. Trong hiệp một, Drogba liên tục càu nhàu trọng tài Stark sau những tình huống tranh chấp với đối phương. John Terry cũng nhiều lần đôi co với trọng tài và cuối cùng rời sân cùng gương mặt cáu kỉnh.
Sự mờ nhạt khó hiểu của Anelka. Chelsea từng có một cặp đôi tấn công lợi hại nhất tại giải Ngoại hạng trong nửa đầu mùa giải, khi Drogba vẫn được xếp đá cắm, còn Anelka thì di chuyển xung quanh như một vệ tinh và hỗ trợ đồng đội bằng sự tinh tế và những đường chuyền thông minh, những pha bật tường ăn ý. Nhưng trong cả hai trận đấu với Inter, Anelka đều không làm được điều đó. Anh chơi lệch phải quá nhiều, rất lười di chuyển vào trung lộ để phối hợp với Drogba, và vì thế, không tạo ra sự liền mạch cần thiết để gây sức ép lên hàng thủ Inter.
Chelsea không được đầu tư thỏa đáng. Thoạt nghe đây có vẻ là điều phi lý với đội bóng nhà giàu. Nhưng trên thực tế lực lượng mà Ancelotti đang có trong tay không có nhiều xáo trộn so với cách đây 3 năm khi Mourinho vẫn còn tại vị. Bộ khung các trụ cột của đội vẫn dựa trên những cái tên cũ như Cech, Terry, Essien, Ballack, Lampard, Drogba. Họ chính là những tác nhân quan trọng giúp Chelsea vô địch giải Ngoại hạng hai năm liền 2005 và 2006. Nhưng bây giờ, tất cả đều lớn tuổi và không còn nhiều khát vọng vinh quang như trước. Nếu trên ghế dự bị Chelsea giữa tuần qua có những gương mặt như Aguero, Pato, tình hình có lẽ sẽ khác.
Sự tương phản về phong độ của các trụ cột ở hai bên. Nếu phải chọn ra một danh sách các cầu thủ gây ấn tượng nhất sau hai lượt trận, Inter sẽ là đội áp đảo. Tiền vệ công Sneijder không ghi bàn nhưng lại là chủ nhân của những đường chuyền quyết định trong cả 3 tình huống Inter sút tung lưới Chelsea. Hàng thủ Inter dưới sự chỉ huy của trung vệ Lucio cũng hoạt động rất hiệu quả, vô hiệu hóa mối hiểm họa Drogba. Ngược lại những cầu thủ chơi cùng hai vị trí này ở Chelsea là Lampard và Terry đều đá dưới sức. Malouda có thể là cầu thủ Chelsea chơi hay nhất trận lượt đi và có nhiều pha bóng gây rắc rối cho Inter trong trận lượt về. Nhưng chỉ mình cầu thủ đá cánh người Pháp là không đủ để Chelsea chiến thắng.
| Lượt về vòng 1/8 Champions League |
| Thứ ba, ngày 16/3 Thứ tư, 10/3 |
| Những đội vào tứ kết: Arsenal, Bayern, MU, Lyon, Inter, CSKA Moscow, Barca, Bordeaux |