Sau trận cuồng phong trên biển cách đây 2 năm, ngư dân làng Azov (Nga) đã bắt được con “quái vật” nặng hơn 100 kg mà họ cho rằng nó đã đến từ ngoài hành tinh: hình dáng đôi phần giống cá mập nhưng có mắt, miệng to cộ, đuôi dài như đuôi thú và luôn phát ra âm thanh chói lói.
Người ta đã dùng máy ảnh ghi lại những hình ảnh xung quanh sự việc quá kỳ lạ, nhưng tiếc thay, khi các nhà khoa học tìm đến nơi thì con cá đã bị ngả ra làm thịt sạch sẽ.
Dân làng được chia thịt nói rằng, đây là món thịt cá ngon nhất mà họ được nếm trong đời.
7. Cá mập trắng ở đảo
Tháng 7/2002, một “nhóc” cá mập dài 1,5 mét trắng còn sống nguyên đã sa lưới ngư dân cảng Menemsha thuộc đảo
Điều kỳ lạ là cá mập trắng không sinh sống ở vùng nước này, và cũng chưa bao giờ từng xuất hiện nơi đây. Chính vì thế ban đầu, ngư dân lão luyện còn nhầm “chúa tể đại dương” với một loài cá nhám hiền lành.
8. Cá sấu con ở
Tay thợ câu lão luyện Anthony Grauslys 40 tuổi đã tóm được con cá sấu 1 tuổi dài gần nửa mét khi đang buông cần ở sông
9. …thợ lặn
Chuyện thật như bịa, vận động viên lặn Wim van Huffelen đã trúng móc câu của một cậu bé 13 tuổi người Hà Lan khi đang tung tăng dưới biển
10. Cá chép trăm ký
Bắt được ở Thái Lan, con cá này đã phá vỡ mọi kỷ lục thế giới về giống cá họ chép đã từng sa lưới. Những cái quẫy đuôi của con cá “thành tinh” này nặng đến mức, sém chút nữa thì nó sổng ra khỏi bàn tay rắn chắc của các ngư dân.