Ngày 30-8-2008, tại khu vực đảo Hòn An, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, người dân phát hiện một xác chết là nam giới, trên người không mặc quần áo, hai tay bị trói giật đằng sau lưng bằng một sợi dây nilon.
Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan chức năng kết luận: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do bị một vật cứng đập mạnh vào vùng chẩm trái phía sau gáy, dẫn đến chấn thương sọ não và tử vong. Nạn nhân chết trước khi xuống nước...
Qua xác minh cơ quan CSĐT xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Hải Xuân (Móng Cái). Ông Nguyễn Văn Kỷ, bố Phong cho biết: Ngày 23-8, Phong đang trông coi tàu của gia đình tại Cầu Máng, xã Hải Xuân thì có một người tên là Hải, làm thuê cho ông Nguyễn Văn Biết (ở cùng thôn với ông Kỷ) đến thuê tàu và bảo Phong đi cùng. Từ đó đến nay vẫn không thấy Phong đưa tàu về.
Qua xác minh các CSĐT đặt nhiều nghi vấn: đối tượng giết Phong chính là Hải, tên đầy đủ là Nguyễn Văn Hải, SN 1980, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Bình Thành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (Thái Bình). Gia đình Hải ở Thái Bình cho biết: từ khi vụ án xảy ra không thấy Hải xuất hiện ở địa phương... Phối hợp với Công an TP Móng Cái củng cố tài liệu, ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hải về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Một thông tin từ địa phương nơi Hải thường trú cho biết: Năm 2007, Hải có vào làm phụ xây ở khu công nghiệp Sóng Thần (giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và Bình Dương) khoảng 7 tháng và có quen một người tên là Mười. Từ nguồn tin này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh đã cử một tổ công tác gồm hai đồng chí Nguyễn Xuân Khoa và Nguyễn Trọng Hà, tức tốc vào các tỉnh phía Nam để xác minh, truy bắt Hải. Tại TP Hồ Chí Minh, tổ công tác đã xác định được Hải đã xuất hiện tại các phường Hiệp Tân, Bình Trị Đông, quận Tân Phú và Bình Tân. Nhưng nơi đây là khu vực đông dân cư (chủ yếu là người lao động ngoại tỉnh đến làm ăn, thuê trọ) nên việc rà soát, xác định của tổ công tác và công an địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Hơn thế, tổ công tác không có ảnh của Nguyễn Văn Hải, mà chỉ xác định được đặc điểm nhận dạng của Hải qua sự miêu tả của các nhân chứng... Song với sự quyết tâm phá án, cùng sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình của quần chúng nhân dân, công an sở tại và Cục C14, việc tìm manh mối kẻ thủ ác cũng dần hé lộ... Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác minh được ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân có một người tên là Nguyễn Văn Mười, SN 1971, quê ở Trực Ninh (Nam Định) là người quen cũ của Hải. Hiện 2 vợ chồng Mười có một xưởng nhuộm tại địa chỉ trên. Thuyết phục Mười, tổ công tác biết: Cuối năm 2007, Hải có đến làm thuê tại xưởng của Mười gần 1 tháng, nhưng do Hải hay uống rượu say, gây gổ đánh nhau nên Mười đã đuổi Hải. Từ sau thời điểm đó, Mười không gặp và không có liên lạc gì với Hải. Kiên trì rà soát, xác minh, thu thập tài liệu, ngày 27-11, CSĐT xác định được có một người tên là Hường, làm thuê tại cơ sở giấy bao bì ở đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) thường xuyên gặp Hải. Thuyết phục Hường để khai thác thông tin, tổ công tác được Hường cho biết: Hải vào TP Hồ Chí Minh cùng với một người con gái tên là Thiếp và được ông bà Thành - Phát (chủ quán cơm thành Phát ở đường Phan Anh) bảo lãnh cho vào làm việc tại cơ sở giấy bao bì nơi Hường làm việc. Nhưng trước khi tổ công tác đến gặp Hường, Hải đã tự ý bỏ việc được 1 tuần và hiện Hải ở đâu, làm gì Hường cũng không rõ. Tiếp cận thuyết phục vợ chồng ông bà Thành Phát, được biết: ông bà nhận bảo lãnh Hải, bởi bà Trần Thị Lan (cô họ của Hải ở ấp B1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ nhờ cậy), hiện bà Lan và 2 người con gái đang làm thuê ở nhà trọ gần nhà ông bà Thành Phát, Hải cũng thuê nhà trọ gần đó. Khi ông Thành dẫn tổ công tác đến chỗ Hải và Thiếp ở trọ thì Hải đã bỏ đi 1 tuần trước đó. Tổ công tác bàn với ông Thành giúp họ tiếp cận với bà Lan và bảo bà Lan nói với Hải sẽ xin việc làm mới cho Hải với mức lương cao hơn và không đòi hỏi thủ tục giấy tờ như cơ sở cũ... nhằm “câu móc” Hải xuất hiện. Qua thông tin ông Thành cung cấp, tổ công tác còn xác định được ngày 3-12 Hải mới chụp ảnh (để làm giấy tờ giả), tổ công tác đã lấy được ảnh chân dung của Hải. Đến ngày 5-12, ông Thành cho biết bà Lan vừa cung cấp thông tin rằng: Hải và Thiếp đã xuống xin việc làm cho một chủ tàu đánh cá ở dưới rừng U Minh. Phân tích thông tin do ông Thành cung cấp, kết hợp với các thông tin thu thập được, tổ công tác xác định việc Hải xuống khu vực rừng U Minh là có cơ sở. Tiếp tục khăn gói lên đường, tổ công tác xuống khu vực rừng U Minh ở tỉnh Cà Mau và tỉnh Kiên Giang, phối hợp với công an xã, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn rà soát, xác minh. Đồng thời xây dựng cơ sở bí mật, vận động quần chúng nhân dân giúp đỡ, truy tìm hung thủ... Ròng rã suốt 100 ngày vất vả, truy tìm, cuối cùng công sức của tổ công tác cũng được đền đáp. Ngày 13-12-2008, nhận tin cơ sở bí mật báo: “Ở khu vực cống Kim Quy thuộc xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang có một đôi trai gái người Bắc đến ở đó làm thuê cho một tàu đánh cá đã được gần 20 ngày”. Tiến hành xác minh nóng, tổ công tác xác định đôi trai gái trên chính là Nguyễn Văn Hải và Phạm Thị Thiếp và lập tức tổ chức bắt giữ Hải (lúc này y đã thay tên là Hưng).
Ngay khi bị bắt, Hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Trong thời gian đi làm thuê trên tàu của ông Biết, thấy Phong có chiếc tàu đánh cá mới nên Hải nảy ý định chiếm đoạt. Để thực hiện ý đồ, Hải gặp Phong đặt vấn đề thuê Phong chạy tàu ra Đồn 4 đón bạn, với giá 700.000 đồng và mặc cả Phong chỉ được một mình cùng với Hải. 14 giờ ngày 23-8, Phong dùng tàu chở Hải ra Đồn 4. Đến đây, Hải lại bảo Phong tiếp tục chở đi Hải Hà. Và khi đi qua khu vực Cửa Đài (Hải Hà), Hải bất ngờ dùng gậy đập vào đầu Phong, làm Phong gục ngã bất tỉnh. Ngay sau đó Hải lấy dây trói tay Phong về phía sau rồi hất Phong xuống biển và lái tàu đi tiếp. Khi tàu đến chân cầu Bãi Cháy (TP Hạ Long), Hải ghé đón người yêu rồi cả hai chạy tàu vào khu vực Nghệ An thì bán tàu cho một người không rõ tên, địa chỉ được 6.800.000. Bán xong Hải và người yêu lên đường vào các tỉnh phía Nam...
Vụ án cuối cùng cũng đã được làm rõ, kẻ thủ ác sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, điều khiến cho mọi người giật mình là chỉ vì hơn 6 triệu đồng mà một thanh niên như Nguyễn Văn Hải đã bất chấp đạo lý, pháp luật, giết bạn một cách man rợ. Không biết khi ngồi “bóc lịch” trong trại giam, y có mảy may ân hận về việc làm của mình hay không?