Một viên cảnh sát đã toát mồ hôi hột đuổi theo một chiếc xe chạy với vận tốc 160km/giờ cho đến khi nó tông vào một chiếc xe khác rồi dừng lại ở một bãi biển. Bước đến kiểm tra, viên cảnh sát bỗng sững người khi ngồi sau vô lăng là một bé gái mới 11 tuổi trong tình trạng nồng nặc hơi men.
Rất may là tay lái trẻ sinh ra tại Perdido Key, Florida (Mỹ) chỉ bị xây xước và đang được điều trị ở trong bệnh viện. Tuy thoát tai nạn nhưng "nữ anh hùng xa lộ" này khó có thể thoát khỏi cán cân công lý. Theo phán quyết sơ bộ, cô bé đã phạm vào tội điều khiển xe ô tô khi chưa đến tuổi, chạy quá tốc độ, điều khiển phương tiện giao thông khi có hơi men và tội gây nguy hiểm cho người khác.
Cũng theo thông tin từ cảnh sát thì chiếc xe bé gái chạy là của một người họ hàng, còn nguyên nhân tại sao bé uống rượu và uống ở đâu thì cảnh sát đang điều tra. Tuy nhiên, với nồng độ cồn trong máu cao hơn rất nhiều so với nồng độ cho phép một người lớn điều khiển xe ôtô, chắc chắn cô bé đã đưa vào người không ít chất "cay cay".