Trong nhiều ngày qua, dư luận xứ Thanh xôn xao về sự việc cậu bé 12 tuổi, ở thôn Ốc Thôn, xã Thăng Long, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) chữa khỏi bệnh cho nhiều người bằng cách dùng đôi tay để xoa bóp và cho người bệnh uống nước sôi để nguội, pha chút tàn hương.
Cậu bé đó là Đặng Sử Bắc, con của ông, bà Nguyễn Thị Sáu và Đặng Sử Linh. Được biết, ngay từ nhỏ Bắc bị một căn bệnh rất lạ là bị nóng từ đầu gối xuống hai bàn chân. Gia đình đã đưa Bắc đi chữa trị ở các bệnh viện huyện, tỉnh và Bệnh viện Nhi Trung ương nhưng không khỏi. Bắc luôn trong tình trạng phải chườm đá hoặc dùng quạt để hạ nóng đôi chân.
Bà Sáu - mẹ của Bắc kể lại: Vào khoảng tháng 5/2006, khi đang chữa trị tại một bệnh viện, Bắc có tình cờ dùng đôi tay để xoa bóp tay, chân cho một người bệnh. Người này cảm thấy rất thoải mái sau khi được Bắc xoa bóp (theo như lời bà Sáu thì tại thời điểm đó, Bắc đã được “thần” ban cho “khả năng” chữa bệnh này). Từ đó nhiều người biết đến Bắc và đến tận nhà nhờ Bắc xoa bóp lưng, chân, tay, đầu. Người bệnh đến nhà được hướng dẫn gọi Bắc là “cậu”.
Sáng 4/4, trong vai những người đi chữa bệnh, chúng tôi được người nhà của Bắc lý giải cách chữa bệnh của “cậu” là dùng tay xoa bóp vào chỗ đau nhức. Đôi khi “cậu” dùng tàn hương, nước lọc để xoa bóp cho người bệnh.
Sau khi xoa bóp xong, “cậu” hướng dẫn cho người bệnh dùng các loại lá để đắp, hoặc uống là khỏi các loại bệnh đau nhức khớp, xương, đau đầu và một số bệnh nan y khác. Số lượng người đến nhờ “cậu” chữa bệnh rất đông, chủ yếu là khách thập phương. Ông Linh- bố “cậu” cho hay, có ngày có tới 570 người đến nhà xem và nhờ Bắc chữa bệnh.
Chúng tôi đặt lễ, “cậu” hướng lên bàn thờ tay vái, miệng lầm rầm cầu nguyện. Sau đó, người thì được “cậu” xoa bóp đầu, người thì được bóp chân, kẻ thì được bóp tay. Kêu đau nhức chỗ nào “cậu” xoa bóp chỗ đó. Do chân bị phát nóng, Bắc phải thường xuyên ngồi trước quạt, vừa xoa bóp, Bắc vừa “phán” với một giọng rất già dặn: “Đến chữa bệnh phải có tâm, có đức bệnh mới chóng khỏi. Người bệnh phải thường xuyên đến để xoa bóp mới khỏi bệnh. Nhiều người bị đau lưng, nhức chân tay đến đâu cháu đã xoa bóp là khỏi”.
Chị Sáu lý giải thêm việc chữa bệnh của “cậu”: “Nhiều người chữa khỏi bệnh rồi thông tin cho nhau đến nhờ “cậu” chữa. Người bệnh tùy tâm đặt lễ tại bàn thờ tổ tiên trước khi “cậu” gọi đến tên ai thì người đó được vào để “cậu” chữa bệnh”.
Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở gia đình cháu Bắc không được chữa bệnh mang màu sắc mê tín dị đoan nhưng hoạt động này vẫn tiếp tục diễn ra với lý giải của gia đình là “cậu” chữa bệnh do nhu cầu của người bệnh, người bệnh này khỏi mới thông tin cho người khác đến với “cậu”. Để tránh dư luận đồn thổi về “sức mạnh thần bí” của cháu Bắc và tình trạng mất an ninh trật tự tại địa phương, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa sớm có biện pháp kiểm tra hoạt động chữa bệnh “kỳ quái” này và chấn chỉnh kịp thời.