13 tuổi “phi xe buýt” làm náo loạn Bắc Kinh

"Nó giống hệt một bộ phim hành động ghê hồn khi tôi thấy chiếc xe buýt lao vào các ô tô giống như xe ủi đất”, một người đàn ông họ Lưu mô tả vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ở quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Sự việc xảy ra khi chiếc xe buýt số 404 "đánh võng" trên đường và đâm vào một xe hơi, một xe buýt loại nhỏ. Khi người chủ xe hơi cố gắng tìm cách nói chuyện với tài xế xe buýt, thì chiếc xe buýt đột nhiên quay ngược, lao vào 10 chiếc ôtô đang đỗ và húc đổ hai cột điện, cơ quan Công an Bắc Kinh cho biết.

a
Một cậu bé 13 tuổi đã lái xe buýt, làm náo loạn đường phố tại Bắc Kinh (Ảnh ebeijing) 
Lưu đang ăn sáng ở cửa hiệu sửa chữa giày dép của anh, nơi có hàng ô tô đỗ, anh nhìn thấy chiếc xe buýt lao về phái mình như “một con rồng nhảy múa”. Anh nói: “Tôi vộ vàng bỏ đồ ăn, cố gắng chạy thoát”.

Một trong những chiếc xe bị đâm đã “xuyên” cả cửa trước một phòng khám. "Cánh cửa kính đột nhiên vỡ ra từng mảnh, tôi tưởng có động đất”, bác sĩ phòng khám nói, không ai bị thương trong khu vực này.

Cuối cùng, ba người đã cố gắng mở được cửa xe buýt và kiểm soát “tài xế điên”. Hoá ra, đó là một cậu bé 13 tuổi. "Cậu bé gày gò, cao chừng 1m65, run như cầy sấy và không nói được gì”, người đàn ông họ Trần tại hiện trường kể lại.

Theo Cơ quan Giao thông công cộng Bắc Kinh, chủ chiếc xe buýt có việc vào phòng vệ sinh, khi anh ra ngoài thì xe đã biến mất. Có thể cậu bé đã khởi động chiếc xe mà không cần khoá.

Cảnh sát đang cố gắng liên hệ với người giám hộ của “tài xế” 13 tuổi, gây náo loạn đường phố Bắc Kinh.

Một vụ việc tương tự đã xảy ra tại Bắc Kinh ngày 12/12/2008, khi một học sinh trung học đã “lấy trộm” xe buýt số 384 tại một điểm đỗ ở quận Hải Điền. Cảnh sát đã dừng được xe cách đó 10km sau hai giờ bị “ăn trộm”.

Cùng chuyên mục