Cô bé Sammy Stacey, 14 tuổi nặng hơn 300 kg là nữ sinh đầu tiên của phương Tây học sumo tại Nhật Bản.
Sammy Stacey là một bé gái 14 tuổi người Australia, nặng hơn 300 kg. Cô bé này là nữ sinh đầu tiên của phương Tây được theo học một trường học đào tạo sumo hàng đầu của Nhật Bản.
Thời gian học tại đây, theo lời Sammy, đúng là những khoảng khắc đáng sợ trong cuộc đời cô bé. Sammy được nuôi dạy theo chế độ ăn uống khắc nghiệt, với lượng thức ăn phải tiêu thụ gấp 3 lần người bình thường.
Cô gái 14 tuổi Sammy từng sợ "xanh mặt"
vì phải ăn theo chế độ sumo Nhật Bản
"Cháu đã từng rất vui mừng khi được học tại đây. Nhưng quả thực, nó rất khủng khiếp. Bởi vì, cháu bị xếp hạng thấp nên phải dạy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng cho những học sinh khác", cô bé chia sẻ.
"Không ai nói tiếng Anh khiến cháu chẳng hiểu gì về các bài học".
Sammy, đến từ bang Queensland ở Australia, đã theo học trường trung học Tottori Johoku tại Nhật Bản sau khi cô bé đoạt huy chương vàng tại cuộc thi đấu vật sumô, tổ chức ở Estonia năm 2008.
"Ngày nào cũng phải ăn, ăn và ăn. Cứ mỗi khi cháu bỏ bát xuống, mọi người lại đổ thêm thức ăn vào. Thật kinh khủng".
Sáu tháng sau khi nhập trường mới, Sammy đã không thể chịu đựng thêm nữa. Cô đòi về nhà. Tuy nhiên, Liên đoàn Sumo Australia đã cấm cô bé không được tham gia thi đấu vì cô đã bỏ học. Điều này khiến Sammy vô cùng buồn bã và thất vọng: "Trái tim cháu như vỡ vụn vì cháu rất yêu môn sumo. Cháu không thể bỏ nó được".