140 triệu USD cho một bức họa

Bức tranh ''No.5'' được danh họa Jắc-sơn Pôn-lốc (Jackson Pollock) vẽ năm 1948, đã trở thành bức tranh đắt giá nhất thế giới với 140 triệu USD.

Như vậy, ''No.5'' đã vượt qua họa phẩm nổi tiếng "Gôn-đen-nơ A-de-lơ" (Goldener Adele) của Gút-xtáp Clim-tơ (Gustav Klimts), được bán với giá 135 triệu USD tháng 6 qua cho nhà kinh doanh mỹ phẩm Rô-lan S. Lau-đơ (Ronald S. Lauder).

Chủ nhân mới của ''No.5'' là một tỷ phú giấu tên, nhưng theo giới thạo tin, nhân vật bí ẩn này có thể là Đây-vít Mác-ti-nét (David Martinez), một trùm tài phiệt ở Mê-hi-cô, người trong những năm qua đã mua nhiều bức hoạ của Mỹ thời kỳ sau 1945.

Họa sĩ Jắc-sơn Pôn-lốc (1912-1956) được đánh giá là danh họa của thế kỷ 20. Cùng với các hoạ sĩ như Phơ-răng Xte-la (Frank Stella), Rô-bớt Rau-sen-béc (Robert Rauschenberg), danh họa Pôn-lốc lần đầu tiên đã thể hiện một phong cách độc đáo riêng của Mỹ, đưa cấu trúc toàn cảnh vào tranh. Phong cách "cách mạng" đó đã góp phần không nhỏ cho lịch sử phát triển nghệ thuật độc đáo ở Mỹ.

" No. 5" là bức tranh khổ lớn 120 x 120 cm được bán không qua hình thức bán đấu giá mà giữa các nhà tỷ phú với nhau. Hầu hết các tác phẩm của Pôn-lốc đều thuộc sở hữu của các viện bảo tàng ở khắp nơi như Mỹ, Áo, Nhật Bản.

Cùng chuyên mục