19g35 hôm nay, Việt Nam - Qatar: Vượt vũ môn

 Đội tuyển VN đang đứng trước cơ hội làm nên sự kiện lịch sử: thắng Qatar để lần đầu tiên có mặt ở tứ kết Asian Cup. Liệu cá chép có thành công khi vượt vũ môn để hóa rồng?

Khán giả - cầu thủ thứ 12 của tuyển VN trước Qatar

Khán giả - cầu thủ thứ 12 của tuyển VN trước Qatar

Trước hết, xin nói rõ “rồng” ở đây chỉ là mức tương đối, được xem xét trong khía cạnh một giải đấu cụ thể là Asian Cup 2007. Bởi, chúng tôi cũng đồng quan điểm như nhiều người hâm mộ đã tham gia bình luận quanh câu hỏi “Phong độ hay đẳng cấp?” khi nhắc lại chuyện tuyển Hàn Quốc dù hạng tư World Cup 2002 nhưng vẫn chưa thể gọi là “đẳng cấp hàng đầu thế giới”.

Trở lại với vòng đấu ở bảng B, tuyển VN sau khi hạ UAE thuyết phục đã làm rúng động dư luận báo chí châu Á. Còn người VN chúng ta thì say men chiến thắng. Trong mắt mọi người, lối chơi chặt chẽ, mạnh bạo của tuyển VN là một khối khó thể xuyên thủng. Tuy nhiên, khi men say đã giảm, tất cả phải nhìn nhận một cách khách quan rằng UAE không thật mạnh như mọi người tưởng. Họ không có một cầu thủ nào thật sự đáng ngại. Tương tự như trường hợp Bahrain, khi thắng ở giao hữu  chúng ta tưởng mình thật mạnh. Nào ngờ, ngay cả Indonesia đang trên đà xuống dốc cũng đã lấy trọn ba điểm trước đội này.

Tuy nhiên, với Qatar chắc chắn sẽ khác. Họ có một số mũi nhọn đáng nể như Sebastian, Bloushi... Trong đó Sebastian gốc Uruguay, được đào tạo tại Học viện Liverpool là một nhân vật đặc biệt. Trong trận hòa Nhật họ chơi thận trọng. Nhưng chắc chắn khi vào cuộc với VN tối nay sẽ là những màn phủ đầu quyết liệt, mà Sebastian sẽ là “khẩu thần công” đáng ngại.

Nhận xét Qatar nhỉnh hơn VN không chỉ là ý kiến của riêng chúng tôi, mà ngay các tuyển thủ, các nhà bình luận, các đồng nghiệp nước ngoài cũng thế. Vì vậy, hầu hết các hãng cá cược đều ra kèo Qatar trên VN. Cụ thể như Asian Bookie đã đưa ra tỉ lệ “đồng banh nửa trái” cho giới mê đỏ đen; có nghĩa là nếu hòa, những người theo Qatar sẽ phải thua nửa tiền.

Nhưng, trong bóng đá một chút nhỉnh hơn đó không có ý nghĩa lớn. Bóng đá thế giới đã từng chứng kiến vô số những cuộc lật đổ ngoạn mục. Vì vậy, cơ hội vượt vũ môn để hóa rồng là hoàn toàn có thể cho tuyển VN. Dĩ nhiên, với điều kiện các tuyển thủ vẫn giữ được phong độ (bao gồm cả thể lực lẫn kỷ luật chiến thuật) như đã thể hiện trong trận thắng UAE.

Và một điều nữa rất quan trọng, đó là 40.000 khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình hãy tạo nên một màu đỏ chiến thắng trên khán đài; hãy cùng nhau cất tiếng hát Tiến quân ca từ trái tim. Tất cả sẽ cùng cộng hưởng để tạo nên sức mạnh cho các đôi chân trên sân cỏ, thực hiện một cú nhảy vượt vũ môn thật tuyệt vời.

Cầu cho chân cứng đá mềm...

“Tuyển VN đã lộ diện”

Đó là nhận định của HLV Musovic (Qatar) trước trận gặp tuyển VN. Ông nói: “Tuy tuyển VN đang có phong độ tốt nhất nhưng các bạn cũng đã lộ diện sau trận thắng UAE. Từ bài học của UAE, chúng tôi sẽ tránh đi vào vết xe đổ của họ là chủ quan và nôn nóng sau khi bị dẫn bàn”.

HLV Musovic cũng dành nhiều thời gian để phân tích về trận đấu tối nay giữa tuyển VN và Qatar. Ông cho biết chiến thuật của Qatar sẽ là chơi chậm, tập trung trong suốt trận và cố gắng không bỏ qua một cơ hội nào. Nói thêm bên lề cuộc họp, HLV Musovic cho rằng: “Chẳng có gì ngại tuyển VN và chúng tôi sẽ lấy trọn 3 điểm. Sau khi hòa Nhật Bản, các đối thủ còn lại ở bảng B không phải là những đội bóng mà Qatar không thể đánh bại”. Theo kết quả cuộc họp của tiểu ban kỷ luật AFC tại Indonesia tối 11-7, HLV Musovic sẽ phải ngồi trên khán đài trong trận gặp VN vì bị thẻ đỏ trong trận gặp Nhật.

HLV A. Riedl có vẻ trầm tĩnh hơn khi cho rằng “tuyển VN ở cửa dưới”. Ông Riedl nói: “Tôi không nghĩ Qatar mạnh hơn UAE. VN sẽ đá tấn công. Cơ hội chia đều cho cả hai đội. Chúng tôi sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát... Trận đấu này sẽ quyết định việc VN có hi vọng đi tiếp hay không. Tôi không quan tâm đến việc họ mất một tiền đạo giỏi. Nhưng việc mất HLV trên băng ghế chỉ đạo thì là mất nhiều đấy”.  

------------------

Phát biểu của phóng viên nước ngoài

* Ahmed Abdulla (tờ Al Sharq, Qatar): “Thực tế Qatar vẫn mạnh hơn VN. Tuy mất tiền đạo Abdulrahman nhưng Qatar còn nhiều cầu thủ xuất sắc khác như Quintam, Bloushi. Tôi nghĩ tuyển VN sẽ rất vất vả với các cầu thủ này. Chiến thắng trước UAE đã tiếp thêm sức mạnh cho các bạn rất nhiều. Nhưng do Qatar đã bắt đầu “nóng máy” sau trận đấu với Nhật nên tôi dự đoán kết quả sẽ là 2-1 nghiêng về Qatar”.

* Greg Norman (kênh truyền hình Al Jazeera): “Tôi nghĩ VN có thể kiếm được một trận hòa và đợi cơ hội đi tiếp vào tứ kết. Nếu các bạn cứ chơi tốt như trận đầu tiên thì mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra”.

* Hiroyuki Sahoh (The Sports Nippon Newspapers): “Tôi đặt cửa cho Qatar bởi sau một tuần đến đây, các đội bóng đã quen mọi điều kiện thời tiết, sân bãi và mọi chuyện không còn dễ cho chủ nhà VN nữa. Tôi nghĩ các tuyển thủ VN khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết và đang đứng trước cơ hội lớn. Nhưng Qatar xuất sắc hơn UAE và tôi nghĩ ít nhất Qatar sẽ thắng cách biệt một bàn”.

Cùng chuyên mục