Cuộc gặp gỡ nhiều duyên nợ của nội bộ nước Anh sẽ chỉ có một người chiến thắng và ghi tên mình vào Chung kết. Liverpool của truyền thống và lịch sử với 5 lần vô địch C1 hay Chelsea mạnh mẽ nhiều tham vọng sẽ là người đi đến cuối con đường?
Người ta đã bắt đầu gọi Liverpool là “Vua đấu Cúp”, đơn giản bởi đội bóng áo đỏ của Benitez ngày càng khẳng định được đẳng cấp, bản lĩnh và sự lỳ lợm, chắc chắn cần thiết mỗi khi bước vào những sân chơi lớn mang tính chất quyết tử. Sau chiến thắng kinh điển ở Istanbul trước Milan, người ta đã không thể coi thường Liverpool, và có một sự thật là người khổng lồ ấy đang vươn mình sau giấc ngủ dài. Năm nay cũng vậy: bỏ lại đằng sau ĐKVĐ Barca từ vòng 1/16, “đuổi” PSV về Hà Lan từ sớm, Liverpool tràn trề niềm tin vào việc đoạt chiếc cúp hai lần trong ba năm.
Đối thủ của Liverpool, Chelsea, đã trở thành một thế lực thực sự ở Premier League với sự vươn lên mạnh mẽ và 2 chức vô địch. Nhưng ở Champions League thì vẫn chưa một lần được nếm trải vị ngọt của vinh quang. Năm 2005, Chelsea đã phải nằm lại dưới chân Liverpool ở vòng bán kết để rồi cay đắng nhìn đối thủ của mình bước lên bục vinh quang sau khi hạ gục nốt Milan. Ngày 22/4/2206, đội bóng áo xanh lại một lần nữa khóc hận khi bị Liverpool vượt qua để nâng cao chiếc cúp FA sau chiến thắng 2-1. Chelsea có thể thắng Liverpool đến 4-1 ở Premier League, nhưng trong những trận đấu quyết tử họ vẫn kém Liverpool một bậc về bản lĩnh. 180 phút tới đây, Chelsea sẽ thay đổi điều đó, hay lại thêm một lần nữa cúi đầu trước “Quỷ đỏ”?
Bán kết lượt đi Champions League, cuộc chiến trong nội bộ nước Anh sẽ được VTV3 tường thuật trực tiếp lúc 01h45 rạng sáng ngày mai (26/4). Mời quý vị đón xem.