Bé gái Ye Zixu, 5 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc vừa trải qua 2 lần thoát chết một cách thần kỳ.
Lần đầu là sau khi bị rơi từ cửa sổ tầng 10 xuống một tấm vải bạt căng phía dưới. Lần hai là rơi từ tấm vải bạt xuống và được một người đi đường bắt trúng được.
Những người chứng kiến được cảnh Zixu ngã cho biết, sau khi bị ngã từ độ cao 10m xuống tấm vải bạt, cô bé vẫn có thể ngồi dậy và bò tiếp ra mép tấm vải để bị ngã tiếp. May thay, đúng lúc đó có một người đi đường đi ngang qua, giơ tay bắt kịp Zixu. Các bác sĩ cho hay Zixu chỉ bị bầm dập nhẹ mà thôi.