20 năm tù cho kẻ “máu dê"...

Nguyễn Văn Toán (sinh 1964 tại xã Việt Dân, huyện Đông Triều) đã có một vợ hai con. Sống ở địa bàn miền núi, nhờ làm kinh tế vườn đồi nên vườn nhà Toán quanh năm mùa nào hoa quả đó.

Cũng từ vườn có cây trái nên cháu Nguyễn Thị Thanh B (sinh tháng 11-1995), nhà cạnh đó, thỉnh thoảng sang vườn trèo cây xin quả. Trong một lần trèo lên cành cao hái quả xong tự mình không xuống được, cháu nhờ “bác Toán” giúp... Vốn là người có “máu dê” nên khi đỡ cháu xuống, bác Toán không bỏ lỡ cơ hội, liền ôm cháu vào lòng, rồi sờ mó khắp nơi. Là con trẻ thơ ngây, tưởng bác chiều chuộng vuốt ve nên cháu không có phản ứng gì. Thấy vậy Toán càng làm quá... Nhưng vì lúc này có tiếng người đầu ngõ nên ông ta đành phải buông cháu ra và vẫn không quên phỉnh lừa, hứa hẹn: Hôm sau cho cháu ra vườn đồi chơi hái quả!

Khoảng 14h ngày 25-10-2007, Toán thấy cháu B đứng ở sân trước nhà liền đánh tiếng ra hiệu, chỉ tay về phía vườn đồi. Theo lời bác Toán hứa hôm trước, cháu B rời nhà, đi theo. Vốn có âm mưu từ trước Toán dùng xe máy đưa cháu B lên xe, tới vườn đồi cách nhà khoảng một cây số. Khi đến nơi, Toán đưa cháu vào nhà chòi, giữa đồi rồi bế cháu lên giường khêu gợi âu yếm, rồi thực hiện hành vi giao cấu nhằm thoả mãn dục vọng thú tính của mình. Vì đau nên cháu giãy giụa, Toán đành phải dừng lại, và đi tìm lá rừng nhai dập để cầm máu cho cháu B nhưng không được, hắn vội vàng tìm mua bông băng để cầm máu rồi cho cháu B 4.000 đồng và dặn: Nếu máu chảy có ai hỏi thì nói trèo cây bị que đâm vào. Sau đó đưa cháu về. Khi cháu về nhà,bố mẹ và bà nội thấy máu chảy ở quần liền hỏi thì cháu B trả lời như Toán dặn. Bố mẹ tưởng thật nên đưa con đi viện cấp cứu. Mãi sau, do nghi ngờ, bác gái của cháu B đã động viên thì cháu mới nói toàn bộ sự thật.

Nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã vào cuộc, căn cứ vào kết quả điều tra cũng như sự khai nhận của Nguyễn Văn Toán, cơ quan điều tra kết luận: Nguyễn Văn Toán, đã có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Thanh B.

Và vừa qua, Toà án nhân dân tỉnh đã đưa vụ án ra xét xử, Nguyễn Văn Toán bị tuyên phạt 20 năm tù và phải bồi thường tổn thất cho bị hại 37 triệu đồng. Nhận bản án, Nguyễn Văn Toán “lặng người mặt cắt không ra máu”. Nhưng hối hận thì đã quá muộn. Có thể nói, đây là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ có “máu dê” coi thường pháp luậtmà hậu quả phải nhận hình phạt rất nghiêm khắc.