21h05, ngày 28/12, Southampton vs Chelsea: Chinh phục St Mary's

Binh đoàn Chelsea ngày một thiện chiến. Càng gặp đối thủ mạnh, họ càng nguy hiểm hơn bội phần. The Blues đã chinh phục thành công “pháo đài” Britannia của Stoke, đánh bại kẻ thách thức West Ham. Và tối nay, tại St Mary’s, hiện tượng Southampton có lẽ sẽ là nạn nhân kế tiếp…

Với phong độ đáng gờm, Chelsea sẽ không khó để đánh gục Southampton ngay trên sân đối thủ
Với phong độ đáng gờm, Chelsea sẽ không khó để đánh gục Southampton ngay trên sân đối thủ

CHELSEA NGÀY MỘT ĐÁNG SỢ
Cách đây nửa tháng, rất nhiều chuyên gia dự đoán những vòng đấu cuối năm 2014 sẽ là thời điểm The Blues vấp ngã. Nghi ngại trên càng có cơ sở hơn bởi bệnh cũ, sợ “ngựa nhỏ” của Chelsea một lần nữa lại tái phát, sau những cú vấp trước Newcastle và Sunderland. Nhưng từng bước, từng bước một, The Blues chinh phục mọi hiểm địa với phong độ thuyết phục.

Rạng sáng thứ Ba, họ đánh bại Stoke ngay tại Britannia. Nên nhớ mùa này, Stoke là khắc tinh của các ông lớn khi họ từng hạ gục cả Man City lẫn Arsenal. Tối thứ Sáu, họ lại vượt qua một đối thủ khó chịu nữa là West Ham. Đáng nói ở chỗ, chỉ trong 2 trận đấu diễn ra cách nhau vỏn vẹn 5 ngày, Chelsea đã thể hiện 2 bộ mặt khác hẳn. Tại Britannia là một The Blues cơ bắp, thiên về thể lực, với sự xuất hiện của bộ đôi tiền vệ phòng ngự Obi Mikel, Matic. Còn tại Stamford Bridge mới đây là một Chelsea quyến rũ hiếm thấy.

Sự đáng sợ của Chelsea nằm ở chỗ đó. Mùa giải thứ 2 của Mourinho ở Stamford Bridge, ông đã nâng cấp The Blues lên một phiên bản hoàn toàn mới. Họ có thể thích nghi với mọi loại đối thủ, mọi lối chơi. Những gì đội quân của Mourinho thể hiện trong 3 tuần trở lại đây, kể từ sau cú vấp trước Newcastle là đầy thuyết phục.

Nếu Man City đã có chuỗi 9 trận thắng thì Chelsea cũng đáp lại bằng chuỗi 5 thắng lợi gần đây. Nếu Man City tìm lại sự chắc chắn ở hàng thủ thì Chelsea cũng trả lời bằng việc giữ sạch lưới 6/7 vòng gần nhất. Không chỉ Man City, The Blues cũng đang chơi bóng như một nhà vô địch thực thụ. Xem ra cứ với đà phong độ này, sẽ rất khó cho bất kỳ kẻ thách thức nào muốn ngáng đường đội quân của Mourinho.

SOUTHAMPTON, NẠN NHÂN TIẾP THEO?
Tối nay, St Mary’s sẽ là thành trì khó khăn cuối cùng trong năm 2014 của Chelsea. Nhưng một khi đã chinh phục được hiểm địa Britannia, The Blues chẳng có lý do gì phải sợ St Mary’s, nơi họ đã thắng tới 4/5 lần viếng thăm gần nhất.
Niềm tin ấy càng có cơ sở bởi Southampton không phải đối thủ xứng tầm. Thực tế, dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, Southampton đã có những tiến bộ rõ rệt mùa này. Bằng chứng là sau 18 vòng đấu, họ đang có vị trí thứ 4 trên BXH. Southampton cũng đã đứng dậy sau chuỗi 5 trận thua từ 30/11 đến 17/12 bằng việc thắng 2 vòng liên tiếp ở Premier League. Nhưng không thể phủ nhận, giữa Southampton và những quyền lực xứ sương mù như Chelsea vẫn còn khoảng cách rất xa.

Sự chênh lệch về đẳng cấp với nhóm đại gia Premier League đã khiến Southampton thua cả 3 trận đụng độ với Arsenal, Man City và M.U. Xa hơn nữa, họ cũng gục ngã trước Liverpool và Tottenham. Nghĩa là Southampton chỉ có thể bắt nạt các CLB nhỏ. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm các tân binh của Southampton đang sa sút. Tadic 10 vòng gần nhất chỉ có 1 pha kiến tạo. Pele 10 vòng gần nhất cũng chỉ có 2 lần lập công. Đó là những con số rất thất vọng nếu nhìn lại khởi đầu xuất sắc của 2 cái tên kể trên.

Ở hoàn cảnh đó, Southampton lấy gì để cản được bước tiến thần tốc của Chelsea? Một chiến thắng nữa sẽ giúp The Blues bảo vệ được ngôi đầu, qua đó giành chức vô địch lượt đi Premier League.

DỰ ĐOÁN: 1-3

Theo Bóng đá +
 

Cùng chuyên mục