Manchester City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp và tinh thần cũng rất hưng phấn sau khi đánh bại Chelsea cuồi tuần trước. Tuy nhiên, nhiệm vụ để thầy trò HLV Manuel Pellegrini duy trì mạch toàn thắng để bảo vệ ngôi đầu sẽ không hề đơn giản khi trước họ là Everton rất khó bị đánh bại tại Goodison Park.
Everton: Điểm tựa Goodison Park
Sau màn ra quân bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 trên sân The Hawthorns của West Bromwich Albion, Man City đã cho thấy họ đang sẵn sàng trở lại ngôi vương sau 1 năm bị Chelsea nắm giữ bằng trận đại thắng trước nhà ĐKVĐ tại Etihad cách đây 1 tuần. Với màn trình diễn trước đội bóng của Jose Mourinho cuối tuần trước, nhiều người đã đặt ra câu hỏi, "liệu ai có thể cản bước Citizens thời điểm này? ", và có lẽ Everton là cái tên được kỳ vọng sẽ làm khó thầy trò HLV Manuel Pellegrini.
Nói về lịch sử đối đầu, không có hai đội bóng nào khác ở xứ sương mù lại ngang ngửa nhau như cặp đấu Man City và Everton. Sau 176 lần gặp nhau, đội bóng thành phố Liverpool cũng như Manchester đã cùng có 66 trận thắng và 44 lần 2 đội bất phân thắng bại.
Còn tại sao lại đặt niềm tin vào thầy trò HLV Roberto Martinez? Có lẽ điểm tựa lớn nhất là Goodison Park, nơi mà trong 6 lần đón tiếp đội bóng mới nổi Man City gần đây, The Toffees mới duy nhất 1 lần nhận thất bại. Xa hơn nữa, Everton chỉ thua đúng 2 trận trong 17 lần tiếp các vị khách đến từ Manchester. Trong lần chạm trán mới nhất trên sân nhà, Everton đã cầm hòa Man City 1-1 hồi đầu năm nhờ bàn quân bình tỉ số của Steven Naismith sau khi Fernandinho mở tỉ số cho đội khách.
Nhưng những con số thuộc về quá khứ cũng chỉ để củng cố thêm niềm tin, còn phong độ hiện tại của đội bóng HLV Roberto Martinez mới thực sự quan trọng. Sau khởi đầu có phần bất ngờ và đôi chút chủ quan trước Watford khi để tân binh này 2 lần dẫn bàn trong trận hòa 2-2 ở Goodison Park, thì Everton đã cho thấy vì sao họ luôn được "tôn trọng" tại Premier League bằng trận thắng 3-0 ngay trên sân của Southampton, nhờ màn thi đấu chói sáng của những cầu thủ được kỳ vọng nhất, đó là Romelu Lukaku, Ross Barkley và Arouna Kone. Chắc chắn The Toffees sẽ giữ tinh thần đó để thực hiện sứ mệnh có thể được coi là cả Premier League giao cho: Cản bước 'kẻ thách thức' Manchester City!
Manchester City: 'Cỗ máy' hoàn hảo
Thật khó để tìm ra bất kỳ điểm yếu nào của nhà đương kim á quân thời điểm này, đó là một Man City hoàn hảo đến từng chi tiết.
Không chỉ thể hiện qua tỉ số và việc Citizens đứng trên đầu BXH sau mỗi vòng đã qua, mà lối chơi của nửa xanh thành Manchester cũng khiến mọi đối thủ đều e ngại khi phải đụng độ. Trước một Chelsea với cách "đổ bê tông" bằng chiếc xe bus nhiều tầng của Jose Mourinho đã bị những Silva, Toure, Aguero, Sterling...xuyên thủng một cách dễ dàng, bởi với đội hình hết sức đồng đều và chất lượng, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini có quá nhiều phương án tấn công. 3 bàn thắng vào lưới Chelsea đến từ 3 tuyến đã nói lên sự đa dạng của Man xanh.
Có lẽ sự khác nhau lớn nhất so với mùa giải trước đó chính là sự xuất hiện của bản hợp đồng 49 triệu bảng Raheem Sterling. Có cầu thủ chạy cánh tốc độ đến từ Liverpool ở hành lang bên trái, hậu vệ cánh lên tham gia tấn công thuộc diện hay nhất Ngoại hạng thời điểm này là Aleksandar Kolarov phát huy được những điểm mạnh vốn có của mình, chưa kể nó giảm sức ép bên cánh đối diện, khi đó bên cánh phải Jesus Navas sẽ hoạt động "như chỗ không người". Hai cánh chơi tốc độ, bùng nổ, cộng thêm phong độ hết sức ổn định và thăng hoa của 'nhạc trưởng' David Silva và 'lá phổi' Yaya Toure, Man City đã phô diễn lối chơi tấn công quyến rũ theo đúng trường phái của HLV người Chile, Manuel Pellegrini.
Công đã mạnh, hàng thủ của Man City càng trở nên yên tâm hơn khi họ vừa chiêu mộ thành công trung vệ 'thép' người Argentina Nicolas Otamendi. Nhưng sự có mặt của hậu vệ Valencia tại Goodison Park chỉ khiến sự tập trung của trung vệ đang chơi rất lên chân là Eliaquim Mangala càng cao hơn mà thôi, bởi bản hợp đồng từng được coi là thất vọng của Citizens mùa giải trước này đã chơi quá hay trong 2 trận vừa qua khi sát cánh cùng đội trưởng Vincent Kompany.
Với một hàng thủ quá chắc chắn, có lẽ việc Everton hy vọng trở thành đội đầu tiên khiến thủ môn số 1 ĐT Anh Joe Hart phải vào lưới nhặt bóng là hết sức khó khăn. Khi đó, có 1 con số thống kê sẽ chống lại đội chủ sân Goodison Park, đó là trong 23 lần gặp nhau đã qua kể từ năm 2003, chưa 1 lần cuộc thư hùng giữa Everton và Man City không có bàn thắng. Rất có thể đêm nay cũng vậy, và nếu không có địa chấn đội bóng ghi bàn nhiều hơn đó sẽ là các vị khách.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:
Everton: Howard; Coleman, Stones, Jagielka, Galloway; Barry, McCarthy; Mirallas, Barkley, Cleverley; Lukaku
Manchester City: Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov; Yaya Toure, Fernandinho; Navas, Silva, Sterling; Aguero
NHẬN ĐỊNH: Everton 0-2 Manchester City
Theo Thể thao Việt Nam