22h00 ngày 31/10, Crystal Palace vs M.U: 3 điểm để dứt mạch hòa

Ba trận đấu, ba đấu trường, ba trận hòa. Đã tới lúc M.U của Van Gaal phải thắng, bởi chẳng có thứ “triết lý” nào chỉ có thể mang lại những trận hòa mà lại có thể tồn tại cả.

Mata (áo trắng) và đồng đội phải giành 3 điểm trước Crystal Palace
Mata (áo trắng) và đồng đội phải giành 3 điểm trước Crystal Palace

Hòa Man City trên sân nhà vốn là một nỗi thất vọng, nhưng dù sao còn đỡ thất vọng hơn trận hòa trước CSKA ở Champions League, và đặc biệt là trận hòa 0-0 trước Boro ở Cúp Liên đoàn mới đây. Và điều khiến các CĐV M.U còn thất vọng hơn cả những... kết quả hòa là cách chơi của đội bóng trong những trận đấu đó. M.U hầu như không tạo được cơ hội thực sự ngon ăn nào sau những đường chuyền qua lại tưởng như bất tận của họ. Trận gặp Man City, họ còn không dám... sút! Còn sau khi hòa Boro trong 90 phút chính thức, họ thua trong loạt đá luận lưu, sút hỏng 3/4 quả.

Các CĐV đã phát “ốm” với cái mà Van Gaal vẫn ra rả là “triết lý” và yêu cầu cần có những thay đổi lớn. Vấn đề là thay đổi... cái gì? Van Gaal tất nhiên không chịu thay đổi “triết lý”. Đó là đúc kết cả đời làm bóng đá của ông. Nếu có thay đổi, thì may ra chỉ là một vài điều chỉnh nhỏ về sơ đồ và nhân sự. Thông tin trước trận nói rằng Van Gaal có thể sẽ để Rooney trở lại hàng tiền vệ và cho Martial trở lại đá trung phong. Đó có vẻ là một điều chỉnh hứa hẹn.

Ở thời điểm hiện tại, Martial hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với vị trí đá cắm hơn Rooney. Cầu thủ trẻ người Pháp cho sức khỏe, tì đè tốt, và quan trọng là anh dám mạnh dạn xử lý trong những pha bóng khó. Nhìn Martial chơi bóng, người ta không thể không nhớ tới... Rooney của tuổi 20, cũng lỳ lợm, khéo léo và bùng nổ. Với Martial đá cắm, bóng còn có cơ hội được đưa về phía khung thành đối phương. Chứ với Rooney, khả năng cao là bóng có đi vào vòng cấm thì cũng... dội ngược lại!

Nếu M.U đá để thắng, Van Gaal cần phải sử dụng Martial ở vị trí cao nhất. Nhất là khi đối thủ là Crystal Palace, một đội bóng có lối phản công khó chịu với những cầu thủ nhanh, khỏe, khéo ở tuyến trên. Lối chơi nhùng nhằng ở giữa sân có thể khiến M.U phải trả giá đắt, bởi một đường chuyền hỏng ở phần sân của Crystal Palace, trong bối cảnh đội hình đã được đẩy cao, hoàn toàn có thể trở thành khởi đầu cho một pha lên bóng thần tốc của đối thủ.

Tin vui cho Van Gaal là Crystal Palace cũng đang trong giai đoạn khó khăn. Đội bóng của Alan Pardew vừa để thua 3 trận liên tiếp, mà mới nhất là thảm bại 1-5 trước Man City ở Cúp Liên đoàn. Những thất bại như thế chắc chắn sẽ để lại những dư âm không tốt trong tinh thần của các cầu thủ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Palace: Hennessey; Kelly, Hangeland, Dann, Ward; McArthur, Jedinak; Zaha, Puncheon, Sako; Bolasie
M.U: De Gea; Darmian, Jones, Smalling, Rojo; Schneiderlin, Schweinsteiger; Mata, Herrera, Rooney; Martial.

DỰ ĐOÁN: 1-2

Theo Bóng đá +

Cùng chuyên mục