Không quá sớm, chẳng quá muộn, khi ngày phán xét cho một nhà vô địch Premiership mùa 2010/11 đã đến.
M.U - Chelsea, “trận chung kết” được người Anh chờ đợi cả trong những giấc mơ, ai sẽ thắng? Old Trafford, Nhà hát của những giấc mơ, xứng đáng được chọn là nơi diễn ra nghi lễ nhường ngai.
Vậy là năm thứ 7 liên tiếp, ngai vàng Premiership là sân chơi riêng của Chelsea và M.U. Người Anh không muốn thế. Nhưng giống như sự sắp đặt của cuộc chơi, miếng bánh ngon nhất sớm được khoanh vùng cho chỉ một vài cái tên. Để rồi sau khi Arsenal, Man City, Liverpool… lần lượt rơi rụng, M.U và Chelsea lại thong dong trên con đường marathon vắng vẻ. Bóng đá Anh sau hơn nửa thập kỷ, Đế chế đỏ (M.U) - xanh (Chelsea) vẫn đang thiết lập ách thống trị tuyệt đối.
Thế cho nên, ngay cả khi phía trước vẫn còn tới 2 trận đấu nữa, đại chiến M.U - Chelsea cũng rất xứng đáng được xem là “trận chung kết” của Premiership mùa này. Với bất cứ kịch bản nào diễn ra, sẽ vẫn chỉ có một trong số họ nắm quyền tự quyết đến ngôi vô địch. Người ta tính rằng, với kết quả từ hòa đến thắng, M.U kể như sẽ đăng quang trước 2 vòng đấu một cách không chính thức. Còn Chelsea giành 3 điểm, họ sẽ vượt lên giật lấy lá cờ đầu. Chặng đường sau đó, quyền phán quyết sẽ được chuyển từ sân Old Trafford về Stamford Bridge.
Chelsea thắng ngay tại Old Trafford, chuyện đã từng xảy ra, nhưng chiếu theo diễn biến mùa 2010/11, đó sẽ là một bất ngờ. Đó cũng sẽ là một bất công, một đoạn kết buồn. Bởi thày trò Carlo Ancelotti đã sớm nhường ngai từ trước cái ngày họ hạ M.U 3-1 trên sân nhà. Trước khoảnh khắc ấy, Chelsea kém M.U tới 15 điểm mới. Màn nước rút thần thánh sau đó của thày trò Ancelotti rất đáng khen. Nhưng tựu trung, Chelsea thiếu một sự ổn định và xuyên suốt để bảo vệ ngai vàng.
M.U thì khác. Từ đầu mùa, hiếm khi người ta thấy Quỷ đỏ rời khỏi vị trí của một trong hai kẻ dẫn đầu BXH. Bản lĩnh của một đội bóng lớn, tài năng xuất chúng của một HLV Alex Ferguson lỗi lạc, may mắn đến từ sự ổn định cả về lực lượng và phong độ của dàn cầu thủ đồng đều, những khoảnh khắc lóe sáng của từng cá nhân… đều hội tụ ở Old Trafford. Để rồi, dù đã không ít lần trải qua sóng gió, mãnh Quỷ vẫn còn đó để tạo ra nỗi khiếp sợ cho đa phần Premiership.
Đón Chelsea, trận cầu được M.U đặt nó sánh ngang về tầm quan trọng với chung kết Champions League, thày trò Alex Ferguson còn hướng đến một cái đích lớn hơn. Đó là lần thứ 19 vô địch Anh, chính thức vượt qua Liverpool trở thành đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử xứ sương mù. Với tâm thế đó, cùng sự tự tin của một kẻ vẫn đang xếp trên đối thủ tại BXH, lại có đội hình ưng ý và tinh thần tốt sau cú hích châu Âu, Quỷ đỏ sẵn sàng gầm rú và hoàn thành nhiệm vụ của kẻ thách đấu.
Thánh đường Old Trafford tối nay, một trận đại chiến hay chỉ là nghi lễ nhường ngai của Chelsea cho M.U?