3 cháu bé mồ côi cần được giúp đỡ

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Nhưng đâu đó trong cuộc sống vẫn tồn tại những số phận, những mảnh đời éo le, bất hạnh rất cần được sẻ chia của cộng đồng. Trường hợp 3 cháu bé mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xã Dực Yên, huyện Đầm Hà là một trong số đó.

Cũng như bao đứa trẻ khác, cuộc sống của ba cháu: Đinh Quốc Việt, Đinh Trung Kiên và Đinh Cao Nguyên đã có những tháng ngày đẹp đẽ được sống trong tình thương yêu của cha và mẹ. Nhưng trớ trêu thay vào đầu năm 2009, căn bệnh suy tim đã cướp đi người mẹ yêu thương của các cháu. Những tưởng mẹ mất thì còn có cha là chỗ dựa, nào ngờ sau khi mẹ mất được gần một năm thì một tai hoạ lại ập đến, tai nạn giao thông đã cướp đi người cha. Các cháu rơi vào hoàn cảnh bơ vơ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Thương con như đứt từng khúc ruột, thương các cháu côi cút tội nghiệp, bà Hào là bà nội đã đón các cháu về nuôi dưỡng. Năm nay bà Hào đã 75 tuổi, gia đình không có ruộng vườn và thu nhập không ổn định; hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mọi cố gắng của bà để chăm lo cho các cháu được ăn học quả là quá sức. Nhiều người biết hoàn cảnh của các cháu đến xin các cháu làm con nuôi nhưng bà không cho. Bà cũng quyết không đưa ba cháu vào trại trẻ mồ côi, dù biết là như vậy vô cùng vất vả. Bà luôn nghĩ các cháu đã mồ côi cha mẹ, bà không muốn các cháu phải rời xa nhau, xa bà. Cháu lớn là Đinh Quốc Việt năm nay mới 11 tuổi chưa thể tự kiếm sống nuôi bản thân và các em. Hiện cuộc sống của 4 bà cháu chỉ biết trông mong vào số tiền trợ cấp ít ỏi cho trẻ mồ côi và sự giúp đỡ của xóm làng. Niềm an ủi lớn nhất của bà là dù còn nhỏ tuổi nhưng các cháu đều ngoan ngoãn, biết giúp đỡ bà, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

Cảm thông trước hoàn cảnh đó, nhiều người đã gom góp giúp đỡ mua sắm đồ dùng trong nhà giúp các cháu có điều kiện sống tốt hơn. Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm tạo điều kiện cho các cháu được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Vừa qua, Hội Bảo trợ trẻ em và người khuyết tật đã trợ giúp các cháu một bộ bàn ghế học tập. Mặc dù được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhưng bà Hào đã già, các cháu còn quá nhỏ lại không có thu nhập thêm, cuộc sống của 4 bà cháu chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp 180.000đ/tháng cho mỗi cháu quả là không dễ dàng. Vì vậy, cần hơn nữa sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, của cả cộng đồng để có thể xoa dịu phần nào những khó khăn, mất mát của các cháu trong cuộc sống, để các cháu có được một tuổi thơ lành lặn, được học hành như bao đứa trẻ khác trở thành người công dân có ích cho xã hội. Và trước hết là có đủ niềm tin bước vào năm học mới.

Bạn đọc có thể ủng hộ, giúp đỡ 3 cháu qua Quỹ Xã hội - Từ thiện của Báo Quảng Ninh.

Cùng chuyên mục