Một đêm diễn nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong 3 đêm, khán giả đến xem cũng đông nhất trong 3 đêm, cũng đã tìm ra được 3 gương mặt xuất sắc nhất - 3 gương mặt cuối cùng lọt vào đêm chung kết ngày 15/7- nhưng dường như đó lại là một đêm diễn không nhiều ấn tượng như mong đợi.
Về Phạm Hà Linh (9,48 điểm) với “Cỏ và mưa”
| NS Trọng Đài | NS Bảo Phúc | NSƯT Thanh Lam | NS Ngọc Châu | CS Minh Ánh | |
| 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,5 | 9,48 |
- Nhạc sĩ Quang Vinh: Linh hát có lửa, xử lý tinh tế. Với một giọng ca quần chúng, không qua trường lớp đào tạo thì như vậy là tốt rồi…
- Nhạc sĩ Giáng Son: Linh có cách xử lý ca khúc khá bất ngờ, khác hẳn so với những người khác khi thể hiện ca khúc này, có phần lơi lả hơn. Tôi thích đoạn đầu tiên của ca khúc khi Linh trình bày, nhưng giá như ở đoạn 2 và 3 Linh hát có lửa hơn thì phần biểu diễn của Linh sẽ hay hơn rất nhiều.
- Ca sĩ Ngọc Anh: Linh thể hiện tốt nhưng có đôi chỗ xử lý hơi quá…
Về Trần Hoàng Nghiệp (9,38 điểm) và “Bức thư tình đầu tiên”
| NS Trọng Đài | NS Bảo Phúc | NSƯT Thanh Lam | NS Ngọc Châu | CS Minh Ánh | |
| 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,3 | 9,38 |
- Nhạc sĩ Quang Vinh: Nghiệp có chất giọng trời cho, mặc dù nhiều lúc lên cao hát bị phô nhưng đây là giọng ca có thể đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.
- Nhạc sĩ Giáng Son: Nếu Nghiệp thể hiện nồn nàn hơn, yêu hơn một chút nữa thì phần biểu diễn của Nghiệp sẽ thành công hơn.
- Ca sĩ Ngọc Anh: Ngọc Anh đồng ý với ý kiến của nhạc sĩ Quang Vinh, Nghiệp có chất giọng trời cho. Nghiệp đã hát “Bức thư tình đầu tiên” rất sạch sẽ.
Về Nguyễn Thị Phượng (9,36 điểm) với ca khúc “Dù anh không đến”
| NS Trọng Đài | NS Bảo Phúc | NSƯT Thanh Lam | NS Ngọc Châu | CS Minh Ánh | |
| 9,5 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,36 |
- Nhạc sĩ Quang Vinh: Thể hiện jazz là một điều không dễ và Phượng chọn ca khúc này là tương đối liều lĩnh.
- Nhạc sĩ Giáng Son: Đã có những cố gắng lớn nhuưg nếu có thời gian đầu tư kỹ hơn thì sẽ tốt hơn.
- Ca sĩ Ngọc Anh: Phượng có chất giọng đều nhưng ca khúc này lời ra quá nhiều, Phượng đã chọn một bài không dễ thể hiện…
NHỮNG Ý KIẾN CỦA KHÁN GIẢ
Ngay trước khi đêm chung kết của dòng nhạc nhẹ diễn ra, đã có nhiều ý kiến đánh giá chất lượng của thí sinh tại dòng nhạc này năm nay quá đồng đều. Nhưng người ta lại nhìn sự đồng đều ấy theo một hướng tích cực hơn, đó là hy vọng nó sẽ đưa đến một cuộc cạnh tranh khốc liệt khi 9 thí sinh chính thức bước vào cuộc với những bứt phá, những hạt nhân sẽ toả sáng vào phút chót. Tuy nhiên, sự thể hiện của các thí sinh và đặc biệt với những sự đổi bài vào phút cuối một lần nữa tạo cho khán giả cảm giác về sự bất ổn trong vấn đề chọn bài của các thí sinh Sao Mai năm nay.
Sau khi đêm diễn kết thúc, nhiều khán giả phát biểu rằng: “Tôi chờ mong nhiều hơn sự toả sáng của các thí sinh”. Một số khác thì cho rằng đêm nhạc nhẹ trở nên kém hấp dẫn với lý do là các ca khúc thí sinh chọn mang âm hưởng dân gian đương đại quá nhiều, nó phần nào khiến cho đêm diễn như trầm lắng quá. Tuy nhiên, đại đa số đều hy vọng những thí sinh được chọn sẽ tiến bộ hơn khi vào đến vòng chung kết cuối cùng.