3 người thiệt mạng trong 2 vụ sạt lở đất

Khoảng 4 giờ ngày 17 -8, sau trận mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất phá hủy ngôi nhà của gia đình ông Phạm Văn Bẩy, tổ 2, khu 7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long làm 2 người thiệt mạng.

3 người thiệt mạng trong 2 vụ sạt lở đất ảnh 1

Đất đá từ mái ta luy phía đồi tràn xuống phá hủy căn nhà ngoài

Ông Phạm Văn Bẩy, (SN 1953) chủ ngôi nhà thất thần kể lại, gia đình ông có 5 người gồm 2 vợ chồng ông và 3 con. Khi xảy ra tai nạn, gia đình có 2 vợ chồng và cô con gái út ở nhà. Khoảng 4 giờ sáng, ông đang ngủ ở căn nhà ngang bên cạnh thì bừng tỉnh giấc bởi nghe tiếng đổ vỡ. Chạy ra thì ông thấy căn nhà ngói của gia đình bị đổ sập, đất đá vùi lấp luôn vợ ông là bà Bùi Thị Chính, sinh năm 1958 và con gái út của ông là Phạm Thị Hương, sinh năm 1985.

3 người thiệt mạng trong 2 vụ sạt lở đất ảnh 2

Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ

3 người thiệt mạng trong 2 vụ sạt lở đất ảnh 3

Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ

Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, tìm kiếm, đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đất đá. Các đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đến 6 giờ, thi thể của 2 nạn nhân đã được tìm thấy. UBND TP Hạ Long đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương làm các thủ tục pháp y và bước đầu hỗ trợ cho mỗi nạn nhân tử vong 8 triệu đồng.

Đồ đạc, vật dụng trong căn nhà bị vùi dưới lớp đất đá

Đồ đạc, vật dụng trong căn nhà bị vùi dưới lớp đất đá

Khuôn mặt thất thần của ông Phạm Văn Bẩy và sự tiếc thương của người con thứ hai trong phút chốc đã mất đi 2 người thân

Khuôn mặt thất thần của ông Phạm Văn Bẩy và sự tiếc thương của người con thứ hai trong phút chốc đã mất đi 2 người thân

Khuôn mặt thất thần của ông Phạm Văn Bẩy và sự tiếc thương của người con thứ hai trong phút chốc đã mất đi 2 người thân

Khuôn mặt thất thần của ông Phạm Văn Bẩy và sự tiếc thương của người con thứ hai trong phút chốc đã mất đi 2 người thân

Cơn mưa lớn đêm qua rạng sáng nay cũng đã làm đổ kè cao 3 mét xuống nhà dân tại tổ 33, khu 4A, phường Cẩm Thành, TX Cẩm Phả, làm anh Lưu Đình Vỹ, sinh năm 1981 tử vong tại chỗ và anh Hoàng Nghĩa Hạnh, sinh năm 1984 bị thương nặng. Cả 2 nạn nhân đều trú tại xã Xuân Lâm, Nam Đàn, Nghệ An và đều là công nhân phân xưởng khai thác 3, Công ty than Quang Hanh thuê nhà trọ ở khu vực này.

Tấm kè cao khoảng 3 mét đã đổ sập xuống ngôi nhà phía dưới

Tấm kè cao khoảng 3 mét đã đổ sập xuống ngôi nhà phía dưới

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND TX Cẩm Phả đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương tìm kiếm và đưa người bị thương đi cấp cứu. Bước đầu UBND TX Cẩm Phả hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 4 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ TX Cẩm Phả hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong 1 triệu đồng, người bị thương 500.000 đồng.

Đồng chí Nguyễn Như Hiền, Bí thư Thị ủy Cẩm Phả thăm hỏi, động viên nạn nhân Hoàng Nghĩa Hạnh, đang được điều trại tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

Đồng chí Nguyễn Như Hiền, Bí thư Thị ủy Cẩm Phả thăm hỏi, động viên nạn nhân Hoàng Nghĩa Hạnh, đang được điều trại tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả

Theo Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn tỉnh, lượng mưa đo được rạng sáng ngày 17-8 trên địa bàn TP Hạ Long và TX Cẩm Phả khoảng trên 100mm. Trong thời gian tới, thời tiết còn nhiều diễn biến bất thường, vì thế các địa phương, cũng như mỗi hộ gia đình trong tỉnh cần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra những điểm có nguy cơ sạt lở để có biện pháp phòng chống kịp thời, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.