Sáng 21-1, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử vợ chồng Chu Văn Đức (SN 1963) và Trịnh Thị Hạnh Phương (SN 1962) trú tại số nhà 24, ngõ 108B, tổ 3, cụm Tó, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và tội “gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.
Dù trời mưa và rét, nhưng đã có hàng trăm người dân tập trung đến để theo dõi phiên tòa. Rất nhiều người không vào được nên tòa đã bắc loa ra ngoài để người dân theo dõi diễn biến trong phòng xử án.
Theo cáo trạng của VKSND quận Thanh Xuân, trong khoảng 10 năm giúp việc tại quán phở của vợ chồng Đức - Phương, em Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Thị Thông, sinh năm 1983, quê ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) chỉ được nuôi ăn ở, mà không được trả lương.
Hàng ngày, Bình phải dậy từ 4 giờ sáng để dọn hàng, phục vụ việc bán phở, đến 14 giờ dọn hàng về, sau đó tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo... Ngoài ra, Bình không được tiếp xúc nhiều với xã hội, không được học hành, không được xem tivi, mỗi khi mắc lỗi đều bị chửi mắng, đánh đập.
Theo giám định của Viện Pháp y quốc gia kết luận: Bình không có biểu cảm khi tiếp xúc, toàn thân có 424 vết sẹo, có nhiều vết da sậm màu, hậu quả của tổn thương tụ máu ở da và dưới da... Tổng hợp, sức khỏe bị suy giảm do thương tích gây ra là 34%. Liên quan đến phần bồi thường dân sự, luật sư của em Bình đề nghị vợ chồng Đức - Phương phải trả tiền công giúp việc (tính từ khi Bình 16 tuổi) là 58 triệu đồng và bồi thường sức khỏe 16,2 triệu đồng, bồi thường nhân phẩm 5,4 triệu đồng. Ngoài ra, vợ chồng chủ quán phở phải trợ cấp hàng tháng cho em Bình trong 30 năm là 136 triệu đồng. Tổng số tiền bồi thường hơn 200 triệu đồng.
Trong phần lớn thời gian xét hỏi, HĐXX đã tập trung thẩm vấn hành vi vi phạm của Trịnh Thị Hạnh Phương. Bị cáo Phương thừa nhận đã nhiều lần đánh em Bình. Cụ thể, Phương đã chửi mắng, dùng roi tre, thanh gỗ đánh vào người em Bình. Phương khai đã nhiều lần chứng kiến chồng Phương đánh em Bình, dùng kìm kẹp vào mạng sườn Bình mỗi khi em làm điều gì không vừa ý ông chủ.
Tuy nhiên, Phương không thừa nhận về việc bị cáo đã dùng chân đá vào chỗ kín của bị hại. Nguyên nhân của những trận đòn roi này được Phương nhiều lần giải thích là do bị “ức chế” vì Bình có thái độ vô lễ. Phương khai, có lần nghi Bình ăn cắp tiền, Phương bắt Bình cởi bỏ hết quần áo, quỳ ở góc nhà hàng giờ đồng hồ trong lúc thời tiết giá lạnh.
Bức xúc trước hành vi của bị cáo Phương, vị hội thẩm nhân dân đã hỏi: Bị cáo cũng là phụ nữ, là người mẹ, liệu có nỡ ra tay đánh con mình như thế không? Phương vẫn một mực ngoan cố: “Con của bị cáo không láo và hư như Bình, nên bị cáo sẽ không bao giờ đánh như thế. Việc đánh Bình chẳng qua chỉ là do bị “ức chế” và để dạy dỗ cho Bình ngoan, chăm chỉ làm việc hơn”.
Song cuối cùng, Phương vẫn buộc phải thừa nhận: khi đánh Bình thì thấy bình thường, nhưng khi bị bắt, bị đưa ra xét xử rồi mới thấy hành vi của mình là sai, là vi phạm pháp luật...
Vào 17 giờ chiều qua, 21-1, TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tuyên phạt Chu Văn Đức 36 tháng tù treo và Trịnh Thị Hạnh Phương 45 tháng tù giam về tội hành hạ và gây tổn hại cho sức khỏe người khác.
Tòa cũng tuyên án, vợ chồng Phương - Đức phải bồi thường 16 triệu đồng cho những tổn hại về sức khỏe; 28,8 triệu đồng tiền lương (300.000 đồng/tháng) từ năm 1999 đến nay của Bình; 5,4 triệu đồng thiệt hại về tinh thần cho em Bình. Tổng cộng là 50,2 triệu đồng.
Nhiều người có mặt tại phiên tòa đã tỏ thái độ bức xúc với mức án ấy vẫn còn nhẹ đối với vợ chồng Đức – Phương. Trao đổi với báo chí sau phiên tòa, Nguyễn Thị Bình cho biết: “Em thất vọng với bản án. Em sẽ kháng án”. Trong khi đó, luật sư của Bình, bà Kiều Thị Hải Vân cho rằng: tòa cần đưa ra hình phạt nghiêm hơn để mang tính răn đe; mức án thế này là không công bằng; chúng tôi có thể sẽ kháng án!
| Nâng cao nhận thức về quyền con người của các nhóm dễ bị tổn thương |