Hội đồng HLV quốc gia đã gút danh sách rút gọn các ứng cử viên HLV trưởng để báo cáo lên lãnh đạo LĐBĐVN. Ngay từ hôm nay, Phòng quan hệ quốc tế sẽ liên hệ và bắt đầu thủ tục thương thảo với 5 nhà cầm quân vào "Vòng chung kết".
Đầu cuộc họp hôm qua, các thành viên của Hội đồng HLV quốc gia đã thống nhất lại các tiêu chí để tuyển chọn HLV trưởng. Theo đó, người được chọn ngồi vào chiếc ghế đang bỏ trống sau sự ra đi của HLV Riedl cần phải am hiểu về bóng đá châu Á, từng có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG (hoặc Olympic hay U20), có kế hoạch hợp lý và sức khỏe tốt. Và Hội đồng đã chọn được 5 người phù hợp nhất gồm Francisco Maturana Garcia (Colombia), Branko Ivankovic (Croatia), Hans Juergen Gede (Đức), Zoran Vulic (Croatia) và Dragoslav Stepanovic (Serbia).
Trong cuộc “sơ tuyển” này, rất nhiều những HLV giỏi, với bản thành tích rất đẹp đã bị loại. Nguyên nhân bởi, một số ứng cử viên đòi lương quá cao, thậm chí có người yêu cầu mức lương tháng là 40.000 USD; hoặc do tuổi cao (hơn 60). Trái lại, HLV Hans Juergen Gede là người nộp hồ sơ cuối cùng nhưng lại được chọn vào vòng cuối. Nhà cầm quân người Đức này thậm chí còn không nằm trong danh sách 23 người trong hồ sơ trước đây. Tuy nhiên, Hans Juergen Gede được sự giới thiệu và bảo lãnh của một cựu cầu thủ Việt Nam hiện sống tại Đức.
Trong số 5 ứng cử viên này, HLV Francisco Maturana Garcia là gương mặt sáng giá với bản thành tích “cực kỳ ấn tượng”. Nhà cầm quân người Colombia này từng dẫn dắt hai đội bóng Tây Ban Nha là Real Valladolid, Atletico Madrid… Ngoài ra, ông cũng từng nắm đội tuyển Colombia, Ecuador, Costa Rica, Peru, Trinidad và Tobago… Nhưng các chuyên gia bóng đá của Việt Nam không dám chắc kế hoạch, triết lý bóng đá của HLV Francisco Maturana Garcia có phù hợp với nền bóng đá của chúng ta. Vả lại, kiến thức về bóng đá châu Á của ứng cử viên này cũng rất hạn chế. Rất có thể, dù sở hữu một “tiểu sử hoành tráng” nhưng HLV Francisco Maturana Garcia vẫn có nguy cơ bị loại. Hiện tại, ông dẫn dắt đội tuyển Trinidad và Tobago.
Một ứng cử viên sáng giá khác là Branko Ivankovic – HLV người Croatia và từng làm HLV trưởng cho đội tuyển Iran. Đây là người đảm bảo được nhiều tiêu chí nhất của LĐBĐ VN và trở thành ứng cử viên số một. Branko Ivankovic từng là trợ lý của HLV Blazevic của đội Croatia ở World Cup 1998 – giải đấu mà họ giành vị trí thứ 3. Từ năm 2002, ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội Iran và cùng đội bóng này giành ngôi thứ 3 tại Asian Cup 2004 và lọt vào World Cup 2006. Theo nguồn tin riêng của VnExpress, HLV Branko Ivankovic sẽ là người đầu tiên mà LĐBĐVN liên lạc và tiến tới ký kết hợp đồng nếu mọi việc suôn sẻ. LĐBĐVN có chút e ngại vì HLV Branko Ivankovic đang là HLV trưởng của đội Dinamo Zagreb.
Một ứng viên khác là Dragoslav Stepanovic. Nhà cầm quân người Serbia gây ấn tượng mạnh bằng đề nghị mức lương tháng 10.000 USD và là người đòi hỏi ít nhất trong số 5 ứng cử viên vào “chung kết”. Nhưng HLV từng chơi cho Man. City khi còn là cầu thủ này chưa hiểu biết gì về bóng đá Việt Nam, và chưa bao giờ cầm quân ở đội tuyển quốc gia nên đây là trường hợp dễ bị loại nhất trong số các ứng cử viên.
Kết thúc buổi họp hôm qua, ứng cử viên người Đức, Hans Juergen Gede, cũng trở thành người rất được quan tâm. Phó Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Trần Văn Phúc khẳng định: “Tôi đã làm việc nhiều với các HLV người Đức và hiểu ra rằng họ chính là những người phù hợp nhất để đào tạo những cầu thủ kém về kỹ thuật, yếu và thể lực và bừa bãi về kỷ luật. Ngoài ra, tính hiệu quả trong lối đá cũng được đảm bảo với HLV người Đức”. Quan điểm này của ông Phúc được Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ hoàn toàn.
Ngay từ hôm nay, LĐBĐ VN sẽ tiếp xúc và thương thảo hợp đồng với các ứng cử viên đồng thời yêu cầu cả 5 nhân vật trên gửi kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam cho các chuyên gia nghiên cứu. Tốc độ tìm HLV trưởng đang được đẩy nhanh và Liên đoàn hy vọng sẽ tìm được HLV trưởng vào tháng tới để sớm bắt tay vào thực hiện tham vọng lọt vào chung kết AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup) diễn ra cuối năm nay.