53 người chết và mất tích do mưa lũ

Trận lũ dữ nhất 30 năm đã tàn phá các tỉnh miền Trung và miền núi phía Bắc. Thống kê đến 19 giờ chiều 6-10 cho thấy đã có 53 người chết và mất tích do mưa lũ, trong đó Nghệ An có tới 32 người.

 

l
Đoạn đường qua cầu Khe Súng (Quỳ Châu, Nghệ An) lầy bùn sau trận lũ lịch sử - Ảnh: V.Dũng
Lúc 19g tối 6-10, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An cho biết con số người người chết và mất tích trên địa bàn tỉnh trong trận lũ đã lên tới 32 người. Trong đó, có 18 người chết (Nghĩa Đàn: 2 người; Thanh Chương: 1; Anh Sơn: 1; Quỳ Châu: 1; Tương Dương: 2 và Quế Phong 11 người) và 14 người mất tích.

Tại các tỉnh khác cũng có tới 21 người chết: Hoà Bình (7 người chết), Thanh Hoá (8 người), Sơn La (3 người) Yên Bái (1 người) Ninh Bình (1 người), Hà Tĩnh (1 người). Số người mất tích là 8 người: Sơn la 4 người, Hoà Bình 3 người, Yên Bái 1 người.

Tỉnh Ninh Bình có 8.620 hộ dân bị ngập từ 1 -2m. Tỉnh Hoà Bình phải di dời 641 hộ dân tại

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Không được để người dân vùng lũ lụt thiếu đói

Ngày 6-10 Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các bộ ngành, đơn vị và UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Công điện viết: thay mặt Chính phủ, tôi gửi lời hỏi thăm ân cần và chia buồn sâu sắc đến các gia đình bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, tiếp tục chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực cần thiết (Quân đội, Công an, và các lực lượng khác) trên địa bàn để tập trung xử lý, cứu hộ đê Sông Mã, Sông Cả và các tuyến đê xung yếu, bảo đảm an toàn cho các tuyến đê;

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các lực lượng của Trung ương sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ các địa phương hộ đê, hộ đập và các công việc cấp thiết theo yêu cầu của các tỉnh:

Chủ tịch UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hòa Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và các địa phương bị mưa lũ tiếp tục tập trung chỉ đạo việc cứu hộ dân vùng lũ lụt, chia cắt, vùng phân chậm lũ và miền núi. Cùng với việc chỉ đạo chống lũ, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; hỗ trợ lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết khác cho nhân dân vùng lũ, không được để người dân nào thiếu đói do thiếu lương thực.

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan có trách nhiệm cử ngay các Đoàn công tác đi các tỉnh bị thiệt hại nặng do lũ lụt để phối hợp cùng các địa phương triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra./.

hồ chứa nước chùa Bụi (xã Quy Mỹ, huyện Tân Lạc). Tại Thanh Hoá có 28 xã bị ngập do nước lũ và do vỡ đập thuỷ điện Cửa Đạt. Tỉnh Nghệ An ngập 15 xã các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương. Tỉnh Yên Bái di dời 25 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, ngập 87 nhà dân ở huyện Văn Chấn, 5 nhà ở huyện Trạm Tấu bị vùi lấp.

Tỉnh Sơn La quốc lộ 6 sạt lở 35 điểm bị sạt lở, huyện Yên Châu ngập 4 xã. 196 nhà, hư hỏng 20 cầu treo. Tỉnh Phú Thọ lũ cuốn trôi 12 người ở huyện Thanh Sơn nhưng đã được lực lượng cứu được vào lúc 15h ngày 5-10. Tại xã Đồng Lường huyện Cẩm Khê bị tràn vỡ đê khoảng 600m. Xã Tề Lễ, huyện Tam Nông cũng bị vỡ đê quai khiến 220 ha hoa màu bị ngập.

Bộ Quốc phòng đã huy động 3.148 cán bộ chiến sĩ cùng 26 xuồng cao tốc, 87 xe ôtô, 2 xe đặc chủng tham gia cứu hộ, cứu nạn các vùng bị ngập lụt (chưa kể lực lượng của các đơn vị, quân khu đóng trên các địa bàn). Quâng chủng PK-KQ đã sử dụng máy bay lên thẳng chở 2 tấn hàng, lương khô, 20 thùng nước cứu trợ các vùng bị ngập lụt ở Thanh Hoá.

Quân chủng Hải quân cứu hộ được 5 tàu cá trôi giạt tại Cửa Hới (Sầm Sơn- Thanh Hoá). Biên phòng Thanh Hoá cũng điều lực lượng cứu được 9 tàu thuyền cùng 18 người bị cuốn trôi. Hiện vẫn tiếp tục cứu 6 thuyền/13 người.

Nghệ An: Nát tan sau lũ

11 giờ trưa qua 6-10, nhóm PV Tuổi Trẻ đã vượt hơn 30 km từ Quỳ Châu để đến Quế Phong - huyện bị ảnh hưởng nặng nhất của trận lũ lịch sử ngày 4-10. Khung cảnh khắp mọi nơi xác xơ, nhiều đoạn đường QL 48 dẫn đến huyện miền núi này vẫn sạt lở, đất đá, cây cối tràn đầy mặt đường. Rất nhiều người dân vẫn thẫn thờ đứng hai bên đường, bên cạnh những đống đổ nát của nhà cửa, cây cối…

Đoạn đường từ Vinh đi Quế Phong thường chỉ mất 3 giờ, nay do nhiều đoạn đường bị chia cắt, hành trình kéo dài sang ngày thứ ba. Đến trưa 6-10, nước lũ trên sông Hiếu đã rút rất nhanh, dù dòng chảy qua trung tâm huyện vẫn cuồn cuộn, ngầu đỏ, đầy rác, củi. Con sông đã gần trở về với ngày thường, nhưng hậu quả của trận lũ này để lại vẫn chưa thể có con số chính xác. Nhiều xã của huyện Quế Phong vẫn bị chia cắt, mất hẳn liên lạc do cây cối đổ, đường bị chia cắt, điện lưới, điện thoại vẫn chưa biết khi nào mới khôi phục lại…

Ngay bên cầu Châu Tiến (xã Châu Tiến) từ huyện Quỳ Châu sang Quế Phong nhiều người dân đứng đông trên bờ để ngóng trông sang bờ bên kia, nơi có một xác chết nam giới vừa trôi giạt được niu giữ lại hồi sáng để chờ nhận dạng.

53 người chết và mất tích do mưa lũ ảnh 2
Từ trưa 5-10, ngôi nhà của vợ chồng chị Phùng Thị Vân bị lũ cuốn tụt xuống sông. Hơn ngày nay, chị vẫn thẫn thờ bên đống đổ nát... Ảnh: Việt Dũng

Gần đó, rất đông người cũng đang nhặt nhạnh, thu dọn đống đổ nát của hai căn nhà bị sập hoàn toàn xuống sông trưa 5-10. Chị Phùng Thị Vân, chủ nhân của một trong hai ngôi nhà cũng vẫn còn thẩn thờ bên đống đổ nát, mắt xa xăm dõi nhìn dòng sông như oán hận.

Vợ chồng chị dựng nhà bên đường, ngay sát bờ sông, vợ bán hàng, chồng sửa xe mỗi tháng “chật vật kiếm dăm sáu trăm” nuôi hai con ăn học. Căn nhà bỗng chốc đổ sập xuống sông khi chị không có nhà, đồ đạc vì thế mà gần như mất hết “cỡ ba mươi triệu”. Chị chỉ biết nức nở: “mai này nhà tui biết lấy chi mà ăn”. Chị cũng không biết kiếm đâu vài ba mươi triệu để có thể dựng lại một ngôi nhà như ngôi nhà cũ..

Cách trung tâm huyện Quế Phong hơn 5km, đập Châu Kim vẫn ngập sâu khoảng 50 cm nước, bên cạnh con đập xe cẩu, xe chuyên dụng đóng cọc cây cầu mới nằm chổng bốn bánh lên trời, trôi gần sát bờ. Anh Sầm Xuân Trường, nhân viên đài truyền thanh huyện vẫn chưa hết bành hoàng: “cái xe nặng vài chục tấn như thế còn bị lũ đánh bật, sức người chống đỡ làm sao”. Theo anh Trường, năm nào dân huyện này cũng phải đối mặt với một vài trận lũ trên sông Hiếu, nhưng đây là trận lũ “ác liệt” nhất trong suốt 30 năm qua đối với người Quế Phong.

Đau lòng ngóng về quê mẹ

53 người chết và mất tích do mưa lũ ảnh 3
Chiếc xe cẩu, máy ép cọc đang khảo sát chuẩn bị xây dựng cầu Châu Kim bị lật nhào do lũ - Ảnh: Việt Dũng

Bên bờ con đập đã có thể lội qua được, nhưng ba mẹ con chị Nguyễn Thị Nga vẫn bồng bế, tay xách nách mang lủng củng bao thứ đồ chưa dám qua. Chị đã theo chồng về Quỳ Châu, nhưng ngày 4-10, hay tin lũ lớn đổ về, chị phấp phỏng không yên cho mẹ già một mình sống ở Châu Kim nên bồng bế con về thăm.

Vậy mà đến trưa 6-10, nước đã rút nhưng chị vẫn không biết mẹ thế nào, ba mẹ con chị có thể về được đến nhà thăm mẹ hay không bởi lúc này thông tin liên lạc đều bị đứt, cũng chẳng thấy có người nào từ Châu Kim ra được mà hỏi thăm, “chắc là đường vẫn chưa thông được”.

Đến chiều 6-10, ông Nguyễn Đình Yên, chủ tịch UBND huyện Quế Phong cho biết do nhiều xã vẫn chia cắt hoàn toàn cả về thông tin, giao thông nên huyện vẫn chưa thống kê chính xác số thiệt hại về người, tài sản, hoa màu. Ngay sáng 5-10, huyện đã cử hai đoàn cán bộ đi bộ lên các xã nắm tình hình nhưng đến 15giờ chiều 6-10 vẫn chưa có kết quả.

Trận lũ 30 năm mới xuất hiện - và có lẽ vì yếu tố “lịch sử” này mà từ chính quyền đến người dân đã bất ngờ - không thể lường trước hậu quả. Cho đến chiều qua 6-10, ba ngày sau trận lũ vẫn chưa hề có một lực lượng tìm kiếm, cứu hộ nào từ tỉnh được tăng cường cho Quế Phong. Một điều khó hiểu, các huyện, các xã đều bám theo hai bờ sông Hiếu nhưng tất cả các xã, và ngay cả huyện Quế Phong cũng không hề có phương tiên cứu hộ đường thuỷ nào.

Trả lời thắc mắc này, phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Hành tỏ vẻ hối tiếc: “Đúng là chúng tôi không thể lường trước trận lũ lại dữ dội đến thế”. Về phương tiên cứu hộ, ông Hành chống chế: “nước lũ sông Hiếu thường rất mạnh, chúng tôi cũng đã điều động ca nô, xe lội nước của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Quân khu 4 nhưng lên đến đây cũng không thể phát huy tác dụng nên đã được cho về”.

Sau ba ngày, điện vẫn mất, điện thoại cũng đứt, đường sá bị chia cắt nhiều, số phận của bao người dân của huyện và đặc biệt ở các xã vùng cao ra sao đến cả lãnh đạo huyện vẫn chưa thể biết. Họ cũng không thể biết đến khi nào nước rút hết, đường thông, bởi lúc này, nước rút nhanh, nhiều đoạn đường sạt lở khiến cho không một phương tiện cơ giới, xe cộ nào dám qua.

Lũ sông Bưởi đạt đỉnh, nước sông Mã, sông Cả tiếp tục lên

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay lũ hạ lưu sông Cả vẫn đang lên và ở mức cao. Lũ trên sông Mã đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Mực nước đỉnh lũ tại Lý Nhân: 13,24m (lúc 4 giờ ngày 6-10), trên báo động 3: 1,24m, cao hơn đỉnh lũ cao nhất năm 1973 là 0,41m; tại Giàng: 7,28m (lúc 4 giờ ngày 6-10), trên báo động 3: 0,78m, thấp hơn đỉnh lũ cao nhất năm 1980 là 0,23m.

Lúc 9g ngày 6-10, mực nước trên sông Bưởi tại Thạch Thành: 14,01m (trên báo động 3 2,51m); trên sông Mã tại Lý Nhân: 13,18m (trên báo động 3: 1,18m), tại Giàng: 7,16m (trên báo động 3: 0,66m); trên sông Chu tại Xuân Khánh: 11,37m (dưới báo động 3: 0,63m); sông Hiếu tại Quỳ Châu: 72,67m; sông Cả tại Nam Đàn: 7,29m (trên BĐ 2: 0,39m).

Dự báo, lũ hạ lưu sông Cả sẽ tiếp tục lên chậm, hạ lưu sông Mã xuống chậm và còn ở mức cao; riêng lũ sông Hiếu lên lại với biên độ nước lên khoảng 1m.

Tối và đêm nay (6-10), lũ sông Cả sẽ đạt đỉnh, tại Nam Đàn ở mức 7,7m (dưới báo động 3: 0,2m).

Cần đề phòng sạt lở đất, ngập lụt sâu ở vùng trũng và đồng bằng ven sông các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.  

Hà Nam: Sạt lở nghiêm trọng một số tuyến đê

Do mưa kéo dài nên một số tuyến đê tại tỉnh Hà Nam đang bị sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở nặng nhất tại tuyến đê tả Đáy thuộc xã Kim Bình, huyện Kim Bảng ( đoạn Kè Kim Thượng từ k101,570 - K101,620). Đây là tuyến đê quốc gia rất xung yếu nhưng do mưa kéo dài nên đến chiều 5/10 đã bị sụt lún khoảng 12m, có chỗ sâu tới 60cm. Một đoạn dài khoảng 20m cũng bị rạn nứt nghiêm trọng, nếu không sớm được xử lý chỉ cần có mưa khoảng 100 ly là sạt lở. Hiện nước đầu nguồn đổ về lớn làm nước sông Đáy đang ở mức báo động cấp 3 nên việc tuyến đê ở xã Kim Bình bị hư hỏng gây nhiều lo lắng cho chính quyền và nhân dân địa phương.

Cùng chuyên mục