Sau khi bị uy hiếp bằng súng để đưa sang Lào đòi tiền chuộc, 8 trong số 14 người bị bắt cóc đã trốn thoát và được phóng thích. Tuy nhiên, hiện thông tin về nhóm bắt cóc cũng như 6 người còn lại vẫn bặt vô âm tín.
6 người dân đang nằm trong tay bọn bắt cóc gồm Đinh Văn Hoàng (33 tuổi), Dương Văn Thìn (21 tuổi), Nguyễn Văn Sỹ (38 tuổi), Đinh Văn Tám (36 tuổi) và Trần Văn Bích, Trần Văn Duẩn (chưa rõ tuổi). Tất cả những người này đều ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.
Lúc đầu, một số người dân nghĩ rằng anh Tám đã trốn thoát và đang trên đường về, nhưng theo nguồn tin của bộ đội biên phòng, anh Tám vẫn nằm trong tay bọn bắt cóc.
Anh Nguyễn Văn Tâm (35 tuổi), một trong 6 nạn nhân được phóng thích để về gom tiền sang chuộc người về cho biết, chiều 30/4, nhóm của anh đang xẻ củi trong rừng thì một nhóm người lạ mặt xuất hiện, dùng súng khống chế rồi dẫn giải anh và 13 người khác qua một lán trại ở bên kia biên giới.
Ngày 2/5, hai người trong nhóm bắt cóc nói tiếng Việt rất giỏi yêu cầu phóng thích 6 người về nước để gom 70 triệu kíp Lào (khoảng 154 triệu đồng) sang chuộc những người còn lại.
Ngày 4/5, những người này về gom tiền mang sang lán nhưng không thấy nhóm bắt cóc đâu, chỉ thấy bức thư anh Hoàng để lại với nội dung: "Vào thì đi theo dấu chân trâu, đến 3h chiều mà không gặp thì quay lại".
Khi mang tiền đến, không thấy tung tích của nhóm bắt cóc, nhóm của anh Tâm làm theo bức thư của anh Hoàng, quay trở về và báo cho chính quyền địa phương.
Đến ngày 9/5, 6 người dân cùng bọn bắt cóc vẫn bặt vô âm tín. Người nhà của những con tin này đang hoang mang cùng cực, lo lắng cho tính mạng của con em mình.
Đại tá Nguyễn Trọng Thường, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng biên phòng đang phối hợp với cơ quan chức năng của nước bạn Lào truy tìm tung tích bọn bắt cóc, giải thoát con tin an toàn.