Đó là kết quả thăm dò trên website Tuổi Trẻ online về việc bình chọn quốc hoa cho Việt Nam từ hoa mai, hoa sen, cây tre và đề xuất khác.
Sau hơn 2 tháng bình chọn, tổng cộng có 135.097 ý kiến tham gia. Trong đó, 67.008 ý kiến (chiếm 49,6%) chọn hoa sen làm quốc hoa, 47.288 ý kiến, chiếm 35% chọn cây tre, 15.850 ý kiến (11,73%) chọn hoa mai và 4.951 (3,66%) chọn đề xuất khác. "Ở các nước châu Á, hoa sen được coi là biểu tượng của ánh sáng, của cái Thiện, đã gắn bó chặt chẽ với bản sắc văn hóa của nhiều dân tộc. đối với người Việt Nam chúng ta, hoa sen được xem là biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý và dung dị nhất. "Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"", bạn đọc Phí Tường Vi gửi email cho Tuổi Trẻ online cho biết lý do vì sao nên chọn hoa sen. "Vậy có nên hay không việc chọn hoa sen là “quốc hoa” của dân tộc? Và ta còn đợi gì nữa khi đã thấy hết những giá trị cao đẹp từ biểu tượng “hoa sen”?!", Tường Vi đặt câu hỏi như thêm một chút "lửa" cho ý kiến chọn hoa sen làm quốc hoa của mình.
Bạn đọc Diệp Mai, một giáo viên tiếng Nhật cũng chia sẻ: "Năm ngoái, có hai người Nhật hỏi tôi: hoa anh đào là quốc hoa của Nhật, vậy quốc hoa của Việt Nam là gì? Thật sự tôi lúng túng trước câu hỏi này, hẹn lại trả lời sau. Về nhà suy nghĩ mãi, hỏi cả vài người bạn. Họ góp ý rằng thấy VN Airlines vẽ biểu tượng hoa sen lên thân máy bay..."
"Là đàn ông, tôi không biết mặc cái gì để giới thiệu, không biết mua hoa gì về để trưng. Trong khi đó các bạn quanh ta như Lào, Campuchia đều có quần áo và hoa của dân tộc của họ. Đừng để con cháu mình gặp lúng túng như thế khi hội nhập thế giới. Việc chọn quốc hoa không nhất thiết loại hoa đó chưa có nước nào chọn. Ấn Độ, Srilanka chọn hoa sen. Irac, Ả rập Xêut chọn hoa hồng…Và cũng không phải một nước chỉ chọn một hoa. Quốc hoa của Nhật Bản là anh đào núi (yamazakura) và hoa cúc (tất cả hộ chiếu của người Nhật đều in hình hoa cúc trên trang bìa). Và không phải tất cả đếu là hoa. Campuchia là cây lúa. Yêmen là cây cà phê…", bạn đọc Vũ Quang Luân viết trong email gửi về Tuổi Trẻ.
"Tôi thấy bông sen gần gũi với người Việt nhất. Mộc mạc, đằm thắm, kín đáo và đặc biệt là sự ngay thẳng song cũng gai góc, không dễ bẻ, không dễ bắt nạt…Trời nắng, bẻ lá sen làm nón, trời mưa cũng lá sen che đầu. Lá sen gói cơm mang ra đồng ăn. Lá cũng ngồi được…Có lẽ khó có một loài hoa nào lại gần con người Việt hơn hoa sen. Trên trang web của Đảng Cộng sản VN đặt biểu tượng hoa sen rất trang trọng", Quang Luân viết thêm.
Bạn Đỗ Thị Dung thì cho rằng: "Chọn “quốc hoa “, tôi xin đề nghị hoa mai. Tranh tứ thời: mai, lan, cúc, trúc, hoa mai đứng đầu. Hoa mai có khắp nơi ở VN, từ rừng mai trong: ... Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi... (Bà Huyện Thanh Quan) đến... Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết/Đêm qua sân trước một cành mai (Thiền sư Mãn Giác)", Theo bạn Dung thì "Miền nào cũng có mai. Nào là hoàng mai, hồng mai, mai tứ quí... Nhà nào có cây kiểng đều có mai. Theo giọng miền Nam, mai đọc trại như “may”, tượng trưng cho may mắn. Chợ hoa ngày tết, gốc mai là chủ. Mồng 1 tết, gốc mai hay cành mai tùy gia chủ, được đặt trịnh trọng giữa phòng khách với trang trí thiệp xuân, phúc - lộc - thọ, dây đỏ “chúc mừng năm mới”, bao lì xì... tất cả biểu hiện sự sung túc...".
Với bạn Võ Xuân Cảnh thì quốc hoa nên là cây tre. Vì "Cây tre có nhiều phẩm chất cao quí như tâm hồn dân tộc VN. Cây tre mọc khắp nơi trên đất nước VN từ đồng bằng đến núi cao, từ Ải Nam Quan đến miền Tây nam bộ. Có cây mọc hoang, có cây được trồng và gắn bó với nền văn minh lúa nước của ta hàng ngàn năm qua. Cây tre cũng cùng họ lúa với ruộng đồng đất nước ta. Cây tre gắn bó với văn minh "làng xã" của ta hàng ngàn năm qua. Luỹ tre làng là biểu tượng trong tâm hồn dân Việt hàng ngàn năm qua". "Chọn Tre làm cây VN sẽ không "đụng hàng" với các nước khác, dễ nhớ, dễ giới thiệu cho thế giới nhất trong các loại cây ở VN. Người nước ngoài đến VN sẽ dễ dàng nhìn thấy tre ở khắp mọi nơi, như vậy họ sẽ công nhận cây tre là cây VN rất mặc nhiên không cần bàn cãi. Ngành văn hóa và du lịch của VN phải tăng cường quảng bá, tuyên truyền cho thế giới cảm nhận về VN bằng hình ảnh trống đồng, cây tre, chim lạc, tôn giáo chính thống là đạo thờ ông bà tổ tiên, triết lý sống là đạo làm người nhân nghĩa", Cảnh cho biết thêm. "Những biểu tượng trên là thuần Việt, không du nhập từ các nền văn hóa ngoại lai, có sức sống mãnh liệt trong tâm hồn dân tộc, có thể sánh ngang cùng thiên hạ bằng sức thuyết phục cao nhất, tự nhiên nhất. Nên chọn giống tre đằng ngà (tre thân vàng) để đưa lên các hình vẽ quảng bá vì loài tre này đẹp và gắn với sự tích Thánh Gióng, biểu tượng vươn lên, lớn mạnh cần có của dân tộc ta trong thời đại ngày nay, làm tăng tinh thần phấn đấu cho thế hệ thanh niên mới".
Bạn Nguyên Thế Hoan cho rằng: "Bản thân ý nghĩa của việc cần có một loài hoa làm "quốc hoa" cũng đã mang nhiều màu sắc thiêng liêng, cao quý. Nhưng vì thế mà sợ nước nào đó "lấy đi" mất hoa sen thì tôi không đồng tình. Tôi theo đạo Phật, nên tôi hiểu ý nghĩa của hoa sen như thế nào. Nó rất cao quý, hầu như người VN nào cũng biết câu "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Nhưng đây là "quốc hoa". Một đất nước có đến 54 dân tộc, màu sắc tôn giáo cũng rất phong phú. Chọn hoa sen e có quá thiên kiến không? Chưa kể là "quốc hoa" thì phải trồng khắp nơi, khắp mọi miền".
Thế Hoan đề xuất cho một loại khác đó là phong lan. "Tôi nghĩ, chọn một loài hoa làm hình ảnh đại diện cho đất nước, trước hết cũng nên xét đến điều kiện thổ nhưỡng của vùng đó, tính thích nghi cũng như giá trị văn hoá mang lại, không thể vì ta thích mà "ép" người khác được. Vả chăng, có chắc gì người dân nào cũng chọn hoa sen! Bản thân tôi cũng thích sen nhưng tôi lại thích phong lan hơn. Nhưng không có nghĩa là tôi "xin đăng ký" một vé cho loài lan vì sự thanh khiết, "quân tử" của nó. Cũng có nhiều loài hoa cũng đẹp mà giản dị, cũng rất hợp với người Việt mà có thể trồng nhiều nơi như quỳnh, cúc, râm bụt, mào gà...".
Bạn Van Cong Danh không đưa ra bình chọn nào nhưng góp ý: "Chọn quốc hoa là chọn một loài hoa làm biểu tượng cho một quốc gia, vì thế chúng ta không nên chọn theo cảm tính hay theo sở thích của một người nào đó mà phải chọn trên phương diện như tên gọi của nó là loài hoa đại diện cho một dân tộc có 4.000 năm lịch sử. Vì vậy mong các bạn hãy suy nghĩ và đưa ra những ý kiến khách quan và sát thực với chủ đề này vì đã chọn là quốc hoa thì sẽ là biểu tượng lâu dài chứ không thể tùy tiện mà thay đổi được".