Với hầu hết mọi người, việc sở hữu một tấm bằng phổ thông trung học là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Nhưng với cụ Shiv Charan Yadav, người Ấn Độ, đó là một việc làm vô cùng khó khăn. Đã 38 kỳ thi trôi qua mà cụ vẫn chưa thể tốt nghiệp. Phải chăng vì thế mà năm nay đã bước sang tuổi 73 mà cụ vẫn chưa có vợ?
Vâng, đúng là như vậy. “Cụ già hiếu học” này đã đặt ra quyết tâm sẽ không lấy vợ trước khi tốt nghiệp phổ thông. Năm 1969, cụ Shiv Charan Yadav tham gia kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên ở tuổi 15 nhưng không đỗ. Sau đó, cụ bỏ đi làm.
Khi đã hơn 30 tuổi, cụ mới nhận ra rằng: Không có gì bằng… giáo dục. Cụ quyết tâm đi thi lại để lấy bằng phổ thông trung học. Một năm, hai năm… rồi 38 năm, cụ vẫn không thể vượt qua kỳ thi. Một trong những lý do khiến cụ thi trượt là môn toán, môn học mà theo cụ là đặc biệt khó. Tuy nhiên, cụ Shiv Charan Yadav vẫn quyết tâm không bỏ cuộc.
Hiện tại cụ đang ôn thi rất chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi thứ 39 vào năm sau. Cụ cho biết: “Ngay sau khi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ lấy vợ. Vợ tôi sẽ là một cô gái dưới… 30 tuổi”.