Một cậu bé 8 tuổi người Brazil đã rơi xuống một cái hố sâu, nhưng thật kỳ diệu là cậu đã được cứu thoát khỏi cái chết sau hơn một tuần chỉ có nước mưa và đất.
Tai nạn vừa xảy ra với cậu bé 8 tuổi có tên là Mateus người Brazil. Trong khi đang đi chơi cùng với các bạn, cậu bé đã bị rơi xuống một cái hố đất sâu tới 6 m trong một khuôn viên bỏ hoang tại Goiania ở trung tâm bang Goias.
Cậu bé này đã phải chịu chết ở dưới hố sâu vì không thể tự giải thoát cho mình. Một người đàn ông đã vô tình phát hiện ra Mateus nhờ vào mảnh áo của cậu bé bị rơi ngay trên miệng hố. Đến lúc đó thì Mateus đã bị “giam giữ” trong lòng đất được hơn một tuần rồi.
Sau khi bị rơi, Mateus đã kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Một điều thần kỳ là Mateus đã vượt qua 8 ngày dưới “địa ngục” chỉ nhờ vào nước mưa và đất.
Hiện nay cậu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện. Nhìn chung sức khoẻ của cậu bé tiến triển tốt. Một bác sĩ cho hay: “Mateus vẫn còn cảm thấy đói cồn cào và ngoài ra cậu vẫn bị ám ảnh bởi những ngày khủng khiếp khi phải cận kề với cái chết”.
Mẹ đẻ và bố dượng của Mateus hoàn toàn không hề hay biết gì về sự mất tích của con mình. Họ cũng không thèm vào bệnh viện để thăm hỏi, trông nom cậu bé sau khi Mateus đã được cứu sống. Chính vì vậy mà Sở chăm sóc thiếu niên và nhi đồng đang tìm một gia đình để họ nhận Mateus làm con nuôi.