81 tuổi vẫn làm từ thiện

Đó là cụ Hoàng Thị Tài, trú tại tổ 37A, khu phố Đông Hải 2, phường Cẩm Đông, TX Cẩm Phả. Quê cụ Tài ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thuỵ, Thái Bình). Hồi còn là thanh niên, cụ Tài từng tham gia hoạt động cách mạng. Cụ là chiến sĩ tình báo, hoạt động ở đảo áng – Dài (Cát Bà, Hải Phòng), sau vào Sài Gòn.

Cụ Hoàng Thị Tài

Cụ Hoàng Thị Tài

Năm 1950, khi bị lộ, tổ chức chuyển cụ về làm công nhân ở khu mỏ Cẩm Phả. Từng giữ nhiều cương vị công tác qua các thời kỳ, ở lĩnh vực nào, cụ Tài cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng mọi người. Khi nghỉ hưu, cụ Tài vẫn không nghỉ ngơi. Cụ tham gia công tác khu phố, tổ trưởng tổ dân phố, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch MTTQ phường Cẩm Đông suốt gần 20 năm và là Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc thị xã 5 khoá liền, Uỷ viên MTTQ tỉnh 2 khoá liên tục.

Không chỉ thế, hàng chục năm nay ở TX Cẩm Phả nói riêng, ở Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận nói chung, bà con phật tử, người nghèo khó v.v.. đều biết đến cụ Hoàng Thị Tài như một người nhiệt tình làm từ thiện. ở phường Cẩm Sơn có ngôi chùa Phả Thiên được xây dựng từ năm 1942. Trải qua hai cuộc chiến tranh, nhất là thời chống Mỹ, ngôi chùa bị bom tàn phá, xuống cấp nghiêm trọng. Người gắn bó với chùa và gương mẫu công đức đầu tiên và nhiều nhất để tu bổ ngôi chùa chính là cụ Hoàng Thị Tài. Mái chùa rộng và tháp chùa cao chót vót được làm mới, to đẹp như bây giờ là do kinh phí của cụ Tài.

Sư thầy Thích Hiển Thiện về trụ tại chùa Phả Thiên từ năm 1987 đến nay, cho biết số tiền quyên góp trong suốt hơn 15 năm qua của cụ Hoàng Thị Tài công đức đã gần tỷ đồng. Sư thầy còn cho biết thêm: Không chỉ công đức cho nhà chùa để làm từ thiện xã hội, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, giúp hộ nghèo, chăm sóc trẻ mồ côi v.v.. cụ Hoàng Thị Tài còn tự mình nhận 3 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ngoài cổng chùa về giao cho con cháu chăm sóc. Tới nay, các cháu đều khoẻ mạnh, học hành đến nơi đến chốn. Riêng trường hợp cháu Trần Thị Tuyết (sinh ngày 2-11-1984, ở phường Mông Dương) mồ côi cả cha lẫn mẹ, được cụ đưa về chùa để cùng cụ Doanh, cụ Dung và những người khác nuôi ăn học hơn 10 năm nay đã tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ Tài còn đỡ đầu để làm thủ tục và chịu trách nhiệm về kinh phí để cháu Tuyết theo học tiếp Trường Đại học Phật giáo... Ngoài ra, cụ Tài còn nhiều việc làm nghĩa cử từ thiện xã hội khác như: ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, trợ cấp hàng tháng cho người già cô đơn, trẻ mồ côi, ủng hộ xây nâng cấp chùa Tùng Tâm, nhà thờ Cẩm Phả, các đền, chùa ở Sóc Sơn, Tam Đảo v.v.. hơn 100 triệu đồng...

Ở tuổi 81, hiện nay cụ Hoàng Thị Tài vẫn hăng hái tham gia công tác từ thiện xã hội. Cụ tâm sự: Đức Phật đều dạy ta cứu nhân độ thế, ở hiền gặp lành, chăm chỉ làm ăn. Giúp tu bổ chùa, giúp một người phúc đẳng hà sa, nhân nào quả ấy... Bản thân tôi có con cháu làm ăn được thì tôi chia sẻ cho những người còn thiếu thốn, khổ đau. Đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi và gia đình...

Cùng chuyên mục