Á quân Trung Quốc chính thức chia tay ASIAN Cup 2007

Để thua Uzbekistan tới ba bàn trắng, Á quân Trung Quốc cay đắng nói lời chia tay với ASIAN Cup 2007. Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, hi vọng cuối cùng của ĐNA là Indonesia đã để vuột mất cơ hội vào tứ kết bởi sự phung phí của mình…

Thất vọng Trung Quốc

Nằm trong bảng đấu khá thuận lợi, đặc biệt trong đó chủ nhà Malaysia lộ diện là “ngân hàng điểm” nhưng các cầu thủ Trung Quốc lại khiến cho giới hâm mộ vô cùng thất vọng. Họ có một chiến thắng hoành tráng trong trận mở màn với Malaysia, hoà với đối thủ nặng ký Iran nhưng rồi trong trận cuối cùng, để thua Uzbekistan tới ba bàn trắng.

t

Thủ môn Yang Jun (Trung Quốc) vào lưới nhặt bóng lần thứ 3. (ảnh: Reuters)

Nhìn cái cách mà các học trò của HLV Zhu Guanghu thể hiện trong trận đấu cuối thật nhạt nhoà và thiếu bản sắc. Trước khi trận đấu này diễn ra, Trung Quốc hơn đối thủ trực tiếp Uzbekistan 1 điểm. Và chỉ cần một trận hoà, Trung Quốc đã có thể nắm tay nhau vào tứ kết. Nhưng cái khoảng cách tưởng chừng như “trong tầm tay” ấy lại quá mong manh và xa vời.

Phần lớn thời gian của trận đấu, người ta có thể nhận thấy chủ trương hoà của HLV Zhu Guanghu. Các học trò của ông chơi cầm chừng, nhưng chỉ trong những phút cuối của trận đấu, lần lượt những cái tên Shatskikh, Kapadze, Geynrih dập tắt hi vọng của sắc đỏ trên sân Shah Alam.

Cũng trong trận đấu cuối của bảng này, Iran không quá mất khó khăn để vượt qua chủ nhà Malaysia với tỉ số 2 – 0 để hiên ngang nắm vị trí đầu bảng. Hai bàn thắng của Iran do công của Nekounam và Teymourian.

Đội

Hiệu số Điểm

Iran

6/3 7

Uzbekistan

9/2 6

Trung Quốc

7/6 4

Malaysia

1/12 0

Tiếc cho Indonesia

Đồng chủ nhà Việt Nam đã làm nên điều thần kỳ khi có mặt ở vòng tiếp theo ASIAN Cup 2007, và người ta hi vọng Indo cũng sẽ tiếp bước Việt Nam. Bởi trước khi trận đấu này diễn ra, Indonesia chỉ cần thủ hoà được với Hàn Quốc là đã có thể ghi tên mình vào tứ kết. Tuy nhiên, trong 90 phút của trận đấu, Indo đã không thể tự cứu mình.

Trước một Hàn Quốc được đánh giá cao hơn, các học trò của HLV Ivan Kolev đã chọn cho mình lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Rõ ràng, Indo đã khiến cho Hàn Quốc rất vất vả trong việc tìm đường tới khung thành của thủ môn Markus Rihihina. Bàn thắng ở phút 33 do công của Kim - Jung-Woo xuất phát từ một cú đại bác tầm xa chứ không phải là pha khuấy đảo hàng phòng ngự trong vòng cấm.

Bằng những đường chuyền dài nhằm tận tốc độ của Aiboy, rất nhiều lần Indo khiến cho các CĐV đến từ xứ Kim Chi phải lo lắng. Đặc biệt là ở những phút cuối của trận đấu, nếu như Indo tận dụng tốt cơ hội, chắc chắn, tên của họ đã nằm trong số 8 đội mạnh nhất ASIAN năm nay.

Trận đầu trong bảng này diễn ra giữa Saudi Arabia và Bahrain đã kết thúc với tỉ số khá chênh lệch: 4 – 0. Bốn bàn thắng của Saudi Arabia do công của các cầu thủ Ahmed, Abdulrahman, Taiseer (hai bàn).

Đội

Hiệu số Điểm

Saudi Arabia

7/2 7

Hàn Quốc

3/3 4

Indonesia

3/4 3

Bahrain

3/7 3

Các cặp đấu ở tứ kết:

Ngày 21/7/2007:

Việt Nam – Iraq

Nhật Bản – Australia

Ngày 22/7/2007:

Iran – Hàn Quốc

Saudi Arabia - Uzbekistan

Cùng chuyên mục