Có vẻ như tỉ phú người Nga, chủ tịch CLB Chelsea, Abramovich đã bắt đầu chán ngấy với việc vứt hàng núi tiền qua cửa sổ đôi khi chỉ để đem về “những ngôi sao trên băng ghế dự bị”. Mới đây, người đàn ông giàu nhất nước Nga này tuyên bố Chelsea sẽ tập trung vào việc phát triển cầu thủ trẻ thay vì tung tiền ra mua sắm cật lực như hiện nay…
“Chúng tôi sẽ tiết kiệm chi tiêu hơn trên thị trường chuyển nhượng các năm tới. Chiến lược của
Mặc dù vậy, tỉ phú này cũng thừa nhận ông không hề thích cảm giác thất bại và sẵn sàng trả giá để có được điều mình muốn – hương vị chiến thắng: “Tôi không thể nào chịu nổi khi
Những chuyên gia và các nhà phân tích vẫn đang chờ đợi xem liệu Abramovich sẽ còn hứng thú với môn thể thao mà ông không biết một chút gì này trong thời gian bao lâu nữa. Với Abramovic, ông đang tự cho rằng mình ngày càng trở thành một cổ động viên thực thụ của “The Blues”: “Những người hiểu tôi vẫn cho rằng sau khi đạt một hay hai danh hiệu vô địch cùng
Abramovich cũng đồng thời làm rõ hơn mối quan hệ giữa ông và HLV Jose Mourinho: “Chúng tôi không phải là bạn bè của nhau. Đơn giản chỉ là quan hệ trên công việc. Tôi rất tôn trọng con người và khả năng của Mourinho.”